Xuyên Nhanh: Bị Phản Diện Điên Phê Nghe Tiếng Lòng

Quyển 1 - Chương 15: Phải khiến anh ta yêu cô

Lan Họa ban đầu không quen với việc trong đầu mình có thêm một hệ thống, nên thái độ không mấy thân thiện. Nhưng cô chợt nghĩ, nếu phụ hoàng đã phái hệ thống này đến giúp cô, chắc chắn là có lý do.

Lan Họa chợt nảy ra ý tưởng: "Ngươi có thể chỉ cho ta cách nào để giành được tình cảm chân thật của phản diện không?"

Hệ thống lập tức phấn khích.

[Cuối cùng cô cũng hỏi đúng người rồi!]

[Cô nhất định phải khiến anh ta yêu cô!]

Lan Họa theo bản năng muốn phản bác, nhưng nghĩ lại, mối quan hệ giữa cô và phản diện là vợ chồng, chẳng lẽ cô lại nói với anh ta rằng, sau này chúng ta làm anh em hoặc bạn bè? Nghe thật kỳ quái...

Gạt bỏ tình thân và tình bạn, chỉ còn lại tình yêu...

Thế thì tình yêu đi, dù sao cũng chỉ cần làm anh ta động lòng là được.

Hệ thống nói: [Hai người là vợ chồng hợp pháp, việc vun đắp tình cảm sẽ dễ dàng hơn. Tôi có đầy đủ dữ liệu về quá trình trưởng thành của phản diện, có thể phân tích một cách khách quan và toàn diện sở thích của anh ta. Chỉ cần cô làm theo tôi, bảo đảm sẽ nhanh chóng chiếm được cảm tình của anh ta...]

Lan Họa rất mong đợi.

Nghe có vẻ chuyên nghiệp.

[Dựa trên phân tích dữ liệu của tôi, phản diện hiện giờ rất yếu đuối, cần sự che chở dịu dàng.]

"Ta hiểu rồi, ta sẽ kiên nhẫn với anh ta hơn."

[Tôi sẽ gửi cho cô một cuốn tiểu thuyết tình cảm, cô đọc nhiều vào, sẽ có cảm giác thôi.]

"Được, làm phiền ngươi rồi." Lan Họa không phải kiểu người qua cầu rút ván, nên đối với hệ thống cũng lịch sự hơn nhiều.

Hệ thống tự khen mình thông minh, vì cuốn tiểu thuyết nó gửi cho Lan Họa chính là thế giới cô đang xuyên vào.

Ban đầu Lan Họa không hứng thú với chuyện tình yêu, nhưng vì bảo vật tối thượng của Long tộc, cô đành nhẫn nại đọc.

Câu chuyện kể về mối tình giữa nữ chính Dung Tiểu Khả và nam chính Yến Lăng Tiêu.

Theo cốt truyện gốc, từ khi nam chính trở về nhà họ Yến, cơ thể Yến Niên Thời bắt đầu hồi phục, mắt anh trong vòng một tháng sẽ tự động sáng lại.

Không lâu sau, nữ chính Dung Tiểu Khả, một tiến sĩ y khoa trẻ tuổi, trở về nước sau thời gian du học.

Ngày đầu tiên về nước, cô được bà Yến mời đến để điều trị cho phản diện Yến Niên Thời.

Dung Tiểu Khả hiền lành, dịu dàng và tài năng.

Trong thời gian chữa trị cho phản diện, cô thường xuyên ra vào nhà họ Yến, từ đó quen biết Yến Lăng Tiêu.

Còn cô con gái út nhà họ Lan, trong vai trò vợ phản diện, chỉ là một nhân vật nữ phụ thảm hại.