Xuyên Nhanh: Bị Phản Diện Điên Phê Nghe Tiếng Lòng

Quyển 1 - Chương 4: Cậu Yến

Bà Tô ngồi trong phòng khách nói chuyện với bà Yến, còn Lan Họa thì được đưa đến phòng của Yến thiếu.

Yến Niên Thời là con trai trưởng của nhà họ Yến, từ lâu đã được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế của gia tộc. Anh có ngoại hình và vóc dáng xuất chúng, hoàn hảo kế thừa sự sắc sảo và mưu lược từ cha mình.

Chỉ tiếc là, ba năm trước, một vụ tai nạn xe hơi đã thay đổi tất cả. Giờ đây, Yến Niên Thời bị liệt đôi chân, mù lòa đôi mắt.

Nhà họ Yến đã mời rất nhiều bác sĩ, chuyên gia, nhưng vô ích. Từ chỗ là con cưng của trời, giờ đây trở thành kẻ tàn tật, ai cũng cảm thấy uất ức trong lòng.

Nghe nói, anh thường xuyên đánh đập người hầu, thậm chí còn hay đập phá đồ đạc trong phòng.

Điều tồi tệ nhất là, vài ngày trước, cha của Yến Niên Thời còn mang về một đứa con trai nuôi từ bên ngoài.

Điều này hoàn toàn đánh gục Yến Niên Thời. Anh đã dùng một chiếc bình hoa đập mạnh vào đầu mình, máu chảy đầm đìa, khiến người hầu sợ hãi cho rằng cậu Cả đã phát điên.

Yến Niên Thời đã tự đập mình đến mức phải vào bệnh viện. May mà vết thương không quá nghiêm trọng, sau hai ba ngày ở bệnh viện, anh đã trở về.

Tuy nhiên, dù nhà họ Yến có trả lương cao đến mấy, cũng không còn nữ hầu nào muốn chăm sóc cậu Cả nữa.

Vì vậy, nhà họ Yến quyết định tìm một người vợ cho con trai lớn.

Nữ hầu có thể xin nghỉ, nhưng vợ thì không thể ly hôn, phải không?

Ồ, không đúng, vợ có thể ly hôn.

Vì lý do này, nhà họ Yến đã đặc biệt sàng lọc danh sách ứng viên làm vợ cho Yến Niên Thời, cuối cùng chọn Lan Họa.

Thứ nhất, công ty nhà họ Lan đang đối mặt với khủng hoảng, cần được giúp đỡ khẩn cấp.

Thứ hai, con gái thứ nhà họ Lan tính cách yếu đuối, từ nhỏ đến lớn luôn là kiểu con gái ngoan ngoãn, dù cha mẹ có đối xử tệ cũng không phản kháng.

Kiểu người này dễ bị kiểm soát, chắc chắn sẽ không dám ức hϊếp cậu Cả của nhà họ Yến.

Cuối cùng, hành vi bán con gái của nhà họ Lan chắc chắn sẽ khiến Lan Họa cảm thấy bất mãn, uất ức, thậm chí là oán hận. Đến lúc đó, chỉ cần bà Yến đối xử tốt một chút, cô sẽ biết ơn mà chăm sóc cậu Cả chu đáo.

Hơn nữa, ngay cả khi Lan Họa muốn ly hôn, nhà họ Lan chắc chắn sẽ không cho phép. Một cô gái cô độc và không có ai giúp đỡ như vậy, cưới về là quá hợp lý.

Nhà họ Yến làm kinh doanh, sẽ không bao giờ làm ăn lỗ vốn, Lan Họa rõ ràng là lựa chọn hoàn hảo nhất.