Nữ Phụ Nàng Một Lòng Hướng Phật

Chương 31: Mau đánh thức quận chúa

Ôn Nguyệt Thanh sắc mặt thản nhiên, sau khi ngồi xuống, liền sai người mang đàn hương đến, thắp một nén hương, sau đó dựa người vào ghế dài, nhắm mắt lại.

Mỗi lần chép kinh Phật xong, nàng đều rất buồn ngủ.

Triệu ma ma vừa quay đầu lại, liền thấy Ôn Nguyệt Thanh trực tiếp nhắm mắt ngủ, lập tức im lặng.

Cốc Vũ cẩn thận lấy một chiếc thảm mỏng đắp lên người nàng, rồi yên lặng đứng một bên.

“Từ khi hết cấm túc, Quận chúa dường như thay đổi rất nhiều.” Triệu ma ma thì thầm.

“Nô tỳ thấy như vậy lại tốt.” Cốc Vũ vừa chỉnh lại thảm vừa đáp, không buồn quay đầu lại.

Triệu ma ma ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy những ngày qua quả thực trôi qua yên bình hơn trước, liền không suy nghĩ thêm nữa.

Hai người cứ thế lặng lẽ ở bên cạnh Ôn Nguyệt Thanh, không ngờ giấc ngủ này của nàng lại kéo dài thật lâu.

Mãi đến khi mặt trời dần lặn về Tây, khí nóng ban ngày tan đi, trong cung điện bắt đầu trở nên se lạnh.

Vừa lúc đó, một cung nhân đến bẩm báo rằng mọi người đã chuyển sang trung điện.

Cốc Vũ còn đang do dự không biết có nên đánh thức Ôn Nguyệt Thanh hay không, thì bên ngoài chợt vang lên một tràng âm thanh huyên náo.

Triệu ma ma từ ngoài điện quay về, thấp giọng nói: “Thế tử gia của Trung Dũng hầu phủ đến.”

Cốc Vũ hơi giật mình.

Trung Dũng hầu phủ là một thế gia quyền quý, trâm anh thế phiệt, hiện tại Trung Dũng hầu cũng là trọng thần trong triều, được Hoàng thượng vô cùng coi trọng.

Chỉ tiếc, Trung Dũng hầu mệnh bạc về đường con cái. Đến nay, ông ta chỉ có một nhi tử, mà người này lại là kẻ ngu dại.

Chính vì gia đình chỉ có một mạch con trai duy nhất, nên phủ Trung Dũng hầu vô cùng coi trọng thế tử này.

Đặc biệt là lão thái thái của phủ Trung Dũng hầu, bà ta xem vị thế tử kia như trân bảo trong lòng bàn tay.

Không chỉ cung phụng như Phật tổ, ăn sung mặc sướиɠ, mà vì nuông chiều quá mức, thế tử được nuôi dưỡng đến béo tốt khác thường, đứng lên trông chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ. Trời sinh hắn ngu dại, nhưng lại có sức lực lớn kinh người, vì thế đã đắc tội không ít quý nhân.

Trong mắt phủ Trung Dũng hầu, con trai là quan trọng nhất, cho nên mỗi khi có yến hội, các tiểu thư khuê các đều muốn tránh xa hắn.

Trong cung có nhiều quý nhân, phủ hầu gia trước nay không cho hắn vào cung. Không biết vì sao hôm nay lại đưa hắn đến tham gia cung yến.

“Mau đánh thức quận chúa, nơi này gió mát, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn.” Triệu ma ma nói.