Vừa Gặp Đã Yêu Em

Chương 15: Tin vịt

Lúc này, điện thoại của bà reo lên, là tài xế gọi đến, nói rằng không thể đỗ xe ở đó quá lâu, phải nhanh lên.

Cúp điện thoại, Bạch Phàm xoay người bỏ đi. Chung Ngâm đuổi theo, "Mẹ, mẹ giận rồi à?"

Bạch Phàm hất tay cô ra, giọng điệu u oán: "Mẹ nào dám giận con, bây giờ con đã lớn rồi, nói không cần mẹ thì không cần nữa."

Nói xong, cũng không đợi Chung Ngâm lên tiếng, bà liền trực tiếp lên xe, còn quay đầu lại đóng cửa sổ xe.

Chiếc xe lao vυ't đi.

Chung Ngâm đứng tại chỗ, một hơi nghẹn ở ngực, hồi lâu cũng không thở ra được.

Tin tốt: Trong thời gian ngắn, Bạch nữ sĩ hẳn là sẽ không đến nữa.

Tin xấu: Bạch nữ sĩ giận rồi.

Mẹ từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình giống như cô gái nhỏ, lần này giận rồi, cũng không biết đến khi nào mới dỗ được.

Khi Chung Ngâm về ký túc xá, vẫn chưa đến tám giờ.

Trịnh Bảo Ny lại đi ban nhạc rồi, trong ký túc xá chỉ có Quách Đào và Sử An An, một người chơi game, một người xem anime.

"Về rồi à?" Quách Đào đưa cho cô một ít dâu tây, Sử An An thì đưa mấy gói đồ ăn vặt mới mua.

Chung Ngâm nhận quà của bạn cùng phòng, lại chia bánh ngọt mua khi đi dạo phố cho họ. Cô ngồi vào chỗ, mở bộ phim chưa xem xong chiều nay, tâm trạng đột nhiên tốt hơn một chút.

Dù sao cũng coi như đã bước ra bước này rồi, phải không?

Sáng sớm hôm sau, Chung Ngâm liền nhận được điện thoại của ba Chung, hỏi cô đầu đuôi câu chuyện.

Vị Chung giáo sư uy danh bên ngoài, gặp phải thử thách còn khó hơn cả đề tài nghiên cứu, có lẽ chính là làm sao để dỗ vợ vui vẻ.

Chung Ngâm giải thích: "Con không trách mẹ, con chỉ là, muốn có chút không gian riêng của mình."

Giọng nói nho nhã của Chung Chính Khâm truyền đến: "Niếp Niếp à, ba hiểu ý con, đây đúng là mẹ con làm không đúng."

Chung Ngâm ngồi bên hồ Yến Minh, nhìn những con thiên nga quấn quýt trên mặt hồ, tâm trạng chưa bao giờ yên bình đến thế: "Vậy thì ba giúp con dỗ dành mẹ đi mà."

Chung Chính Khâm còn có thể làm gì? Cười lắc đầu: "Con bé này, lần sau đừng chọc mẹ con nữa, mẹ con không nỡ trách con, nhưng lại nỡ hành hạ ba."

Chung Ngâm cười tủm tỉm nói vài lời ngon ngọt, dỗ dành Chung Chính Khâm vui vẻ đến mức lại chuyển cho cô một khoản tiền từ quỹ đen.

Kết thúc cuộc gọi, Chung Ngâm nhìn lên bầu trời. Mặt trời vừa mọc, ánh sáng rực rỡ như dát vàng, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Nhưng tâm trạng tốt của Chung Ngâm chỉ duy trì được vài tiếng.

Buổi trưa, Chung Ngâm từ phòng tự học đi ra, tin nhắn WeChat 99+, nhóm ký túc xá đã sớm trò chuyện rôm rả.

Một tiếng trước, Quách Đào đã chuyển một bài đăng ẩn danh trên diễn đàn vào nhóm.

Lầu 1: [Tin vỉa hè, sau vụ đánh nhau lần trước, Chung Ngâm lại đổi mục tiêu mới rồi!]

Lầu 2: [Ai vậy ai vậy?]

Lầu 15: [Mới qua bao lâu, sao lại đổi nữa rồi?]

Lầu 21: [Mẹ ơi, lịch sử tình trường hai tháng của người ta còn phong phú hơn cả hai mươi năm của tôi!]

Lầu 23: [Vậy rốt cuộc là ai? lz câu view à?]

Lầu 26: [Toàn người đi ị không ai đưa giấy]

Lầu 29: [Chỉ có mình tôi ghen tị với vận đào hoa của Chung Ngâm thôi sao? Chị gái này thật sự là đỉnh, ra tay chưa bao giờ thất bại, ngoại trừ bị giở trò với Diêm Hạo, bạn trai nào cũng cao ráo đẹp trai hết á~]

Lầu 30: [Xin vía đào hoa của Chung Ngâm!]

Lầu 31: [Xin!]

……

Lầu 66: [Tôi rớt hả??? Tôi nghe người quen nói mục tiêu tiếp theo của Chung Ngâm là Dịch Thầm?]

Lầu 67: [Hả? Dịch Thầm? Cười chết, Chung nữ thần cũng muốn đâm vào bức tường nổi tiếng của đại học S sao?]

Lầu 69: [Ai còn nhớ năm ngoái có một em gái ở Học viện Mỹ thuật, theo đuổi ba tháng không được, lên diễn đàn công khai mắng Dịch Thầm ế chỏng à?]

Lầu 70: [Sau đó anh chàng này trực tiếp hack bài đăng của cô ta, tặng cho cô ta một câu "đồ ngu" ha ha ha ha ha]

Lầu 71: [Chung nữ thần lần này chắc là lật xe rồi]

Đột nhiên, lầu 80 có người trả lời: [Vậy e rằng mấy người trên sẽ thất vọng rồi, mấy người còn chưa biết chuyện hôm qua sao? Dịch Thầm đánh Diêm Hạo ở cửa siêu thị, nghe nói là vì Chung Ngâm]

Lầu 81: [...Hả?]

Trong nhóm chat, Trịnh Bảo Ny vẻ mặt ngơ ngác hỏi: [Mạng mình bị lag à? Sao mọi chuyện lại thành ra Dịch Thầm đánh Diêm Hạo vì Ngâm Ngâm rồi? ]

An An ăn không đủ no: [Mình cũng... Mình nhớ là Tưởng Khôn mà.]

Quách Đào: [Không thể tin nổi, chuyện chẳng liên quan gì cũng bịa đặt được, Ngâm Ngâm còn chẳng quen Dịch Thầm, tin vịt ở đâu ra vậy…]

Rõ ràng đa số mọi người trên diễn đàn vẫn nghĩ là "Tưởng Khôn", trong bài đăng hiện lên một loạt dấu hỏi chấm.

Cho đến khi một bình luận mới nhất nói: [Thật trăm phần trăm, toàn viện chúng tôi đều bị phê bình thông báo về việc này, cả hai đều bị kỷ luật. Còn có phải vì Chung Ngâm mà đánh nhau hay không thì không biết.]