Cô liên tục phải nhập viện.
Bong gân mắt cá chân, trầy xước trán, trật khớp xương bả vai...
Cô rất không quen thuộc với những người này.
Đặc biệt là những tên tội phạm đã được cải tạo bằng chân tay giả cơ khí.
Các bộ phận cải tạo của họ khác nhau, nhưng cơ bản tập trung ở tay, chân, tai, răng - rất nhiều người lắp răng kim loại, đỏ lam vàng lục hồng, ít thì một chiếc, nhiều thì mười mấy chiếc, những chiếc răng này không có gì đặc biệt, có lẽ chỉ là một kiểu thẩm mỹ. Chất liệu của tất cả các bộ phận đều khác nhau, độ cứng cũng khác nhau.
Tai của một số người rất mềm, đánh vào giống như chạm vào bông, tai của một số người rất cứng, giống như quặng, không có bất kỳ không gian co giãn nào.
Sự cải tạo của tay là kỳ lạ nhất.
Giống như xe thể thao, đều là bốn bánh, nhưng thiết kế thân xe rất khác nhau, trong trường hợp không ảnh hưởng đến động lực, chủ yếu là theo đuổi càng ngầu càng tốt. Một số bàn tay thậm chí còn đẹp đến mức có thể coi là tác phẩm nghệ thuật.
Chương Trì cảm thấy mình đã bước vào điểm mù của tri thức.
-
Thư viện rất lớn, nhưng sách không nhiều lắm - ít nhất là so với diện tích của nó.
Một khu vực lớn ở giữa được để trống, giống như phòng học, đầy bàn ghế, chỉ có những nơi sát tường xung quanh là xếp hàng loạt sách báo tạp chí, đèn rất sáng, ngay cả ở tầng hầm thứ ba, nơi này cũng không có góc tối nào.
Chương Trì đi qua giá sách -
Khu tài chính và kinh tế:
……
Khu khoa học kỹ thuật:
……
Chương Trì: "..."
Sách đúng nghĩa rất ít, phần lớn là tạp chí – mà lại còn là tạp chí quá hạn. Trên đó có rất nhiều dấu "quyên tặng".
Ban ngày tù nhân đi lao động, sau 6 giờ, thư viện mới lác đác có người, nhưng cũng không đông lắm – nơi này không cho phép ồn ào. Nhiều người thích ra ngoài tòa nhà, một sân tập được bao quanh bởi lưới điện, ở đó có thể hóng gió, trò chuyện, thậm chí dò la tin tức.
Chương Trì ngồi xuống một góc trong thư viện.
Đọc khoảng mười mấy tờ tạp chí và báo có thể liên quan đến người dị huyết và chân tay giả cơ khí, thời gian trôi đến 9 giờ tối.
Cô tiện tay lấy thêm hai cuốn dày nhất từ giá sách mang đi.