Bạn Thân Là Trà Xanh, Phải Làm Sao?

Chương 37

Trước đây, vì Chu Khinh Ngữ có nhiều tin đồn xấu, chỉ cần xảy ra chuyện, cả dư luận và fan hâm mộ đều đổ lỗi cho cô ấy. Nhưng lần này, Nhan Hề lại đối thoại trực tiếp trước mặt, khiến Diệp Lạc Y không còn khoảng trống để thao túng dư luận.

Diệp Lạc Y rất không vui, nghiến chặt răng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Nhưng khuôn mặt cô ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bước nhẹ nhàng đến bên Chu Khinh Ngữ: "Khinh Ngữ, tôi xin lỗi. Hôm qua khi fan của tôi gây rối, tôi nên đứng ra giải thích. Nhưng vì tôi bị đánh đau, phải nhập viện, bác sĩ bảo tôi bị thương nghiêm trọng, cần theo dõi. Tôi vừa mới biết chuyện này thôi… Cậu không giận tôi chứ?”

Lời nói của Diệp Lạc Y không chê vào đâu được.

Dù cô ta xin lỗi, nhưng lại đưa ra lý do để hoàn toàn phủi sạch trách nhiệm. Cô ta bị đánh và phải nhập viện, không thể thanh minh kịp thời. Fan gây rối cũng không liên quan đến cô ta, sao có thể trách cô ta được?

Chu Khinh Ngữ định nổi giận, nhưng Nhan Hề đã kịp ngăn lại.

Diệp Lạc Y xin lỗi chỉ để giữ thể diện trước công chúng, không thể mong cô ta thực sự thành tâm. Nhưng trước camera, thái độ của cô ta trông rất chân thành và lịch sự. Nếu Chu Khinh Ngữ tiếp tục làm lớn chuyện, dư luận sẽ lại quay lưng với cô.

Hơn nữa, Nhan Hề chỉ cần Diệp Lạc Y xin lỗi.

Phần lớn khán giả chỉ xem chuyện này để giải trí, ít ai theo dõi toàn bộ chi tiết. Kết quả là điều quan trọng nhất.

Đây cũng là lý do Bùi Dục Bạch muốn Chu Khinh Ngữ và Diệp Lạc Y xin lỗi nhau. Nếu Chu Khinh Ngữ xin lỗi, thì việc tát sẽ bị coi là lỗi của cô ấy.

Nhưng giờ, nhờ việc Nhan Hề khiến Diệp Lạc Y xin lỗi, khi sự việc này bị khơi lại, khán giả sẽ hiểu rằng người thực sự sai là Diệp Lạc Y.

Việc tát không còn là vết đen của Chu Khinh Ngữ nữa.

[Ding! Đã thay đổi diễn biến câu chuyện xin lỗi. Giá trị vận khí của Chu Khinh Ngữ tăng 5 điểm, hiện tại là 9 điểm.]

Hệ thống đột nhiên xuất hiện, thông báo cho Nhan Hề biết giá trị vận khí mới nhất.

Nhan Hề đã đoán trước được rằng phân đoạn xin lỗi này là tình tiết từ cốt truyện, nên không ngạc nhiên khi nhận được thông báo từ hệ thống. Nhưng điều khiến cô vui là việc đảo ngược tình tiết lần này lại mang về 5 điểm vận khí!

Trước đó, mức thưởng cao nhất cô từng nhận được cũng chỉ là 1 điểm.

Quả nhiên, thay đổi diễn biến tiểu thuyết là cách tốt nhất để tăng giá trị vận khí!

Sự việc về cảnh tát cuối cùng cũng khép lại. Các khách mời hòa thuận trở lại và tiếp tục ghi hình chương trình.

Diệp Lạc Y và Tô Linh Linh chịu trách nhiệm đặt vé máy bay, nên họ thu thập chứng minh thư của mọi người. Khi nhận chứng minh thư của Chu Khinh Ngữ và Nhan Hề, Tô Linh Linh lạnh lùng lườm hai người.

Việc cảnh tát là yêu cầu của kịch bản thì sao chứ? Trong mắt Tô Linh Linh, điều quan trọng là Chu Khinh Ngữ không biết xấu hổ chen chân vào mối quan hệ giữa Diệp Lạc Y và Bùi Dục Bạch. Hơn nữa, dù là kịch bản, cũng không thể chứng minh rằng Chu Khinh Ngữ không lợi dụng cơ hội để bắt nạt Diệp Lạc Y!

Lạc Y chính là quá hiền lành! Vì thế mới bị Chu Khinh Ngữ ức hϊếp!

Diệp Lạc Y và Tô Linh Linh thu thập đầy đủ chứng minh thư của mọi người để làm thủ tục check-in và ký gửi hành lý tại quầy.

Khi chọn chỗ ngồi, nhân viên thông báo với họ: “Xin lỗi, các cô chỉ đặt bảy vé trên chuyến bay này, không thể chọn được tám chỗ ngồi.”

Mọi người ngơ ngác, vội kiểm tra lại thông tin đặt vé. Cuối cùng phát hiện, Nhan Hề không có vé.

Chính xác hơn, Hứa Dương Dương chưa trả lại vé. Lúc đầu, Bùi Dục Bạch là người phụ trách đặt vé, sau khi chuyển giao công việc cho Diệp Lạc Y đã xảy ra vấn đề.

Tô Linh Linh mỉa mai: “Thế thì khó rồi. Hay là Nhan Hề cậu đặt vé chuyến bay khác? Chỉ muộn hơn một ngày để đến Lê Thành thôi mà~”