Bạn Thân Là Trà Xanh, Phải Làm Sao?

Chương 32

Sau đó, Giang Đào và Tiêu Vũ sẽ chuyển sang làm phim điện ảnh, với Diệp Lạc Y đóng vai chính. Đó cũng là bước chuyển mình của Diệp Lạc Y từ mảng phim truyền hình sang điện ảnh. Bộ phim với kinh phí thấp nhưng đạt doanh thu cao này sẽ giành được nhiều giải thưởng, giúp Diệp Lạc Y đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Dù hiện tại Giang Đào và Tiêu Vũ trông như những nhân vật mờ nhạt trong chương trình, nhưng họ thực chất là công cụ giúp Diệp Lạc Y đạt được thành công nhờ vào sự điều chỉnh của cốt truyện.

Nhóm thứ ba là diễn viên Tần Lý và vận động viên Khang Bá Dã, hai người là anh em họ.

Tần Lý, một trong các nam phụ trong tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết này mang chủ đề “mọi người đều yêu nữ chính,” với nhiều nhân vật nam say mê Diệp Lạc Y, trong đó có Tần Lý.

Tần Lý sẽ gặp Giang Đào trong chương trình này và được chọn làm nam chính trong dự án tiếp theo của ông. Nhờ bộ phim này, Tần Lý sẽ nổi tiếng và thường xuyên tiếp xúc với Diệp Lạc Y khi cùng tham gia phim của Giang Đào.

Sự gần gũi giữa Tần Lý và Diệp Lạc Y thường xuyên khiến Bùi Dục Bạch ghen tuông, từ đó thúc đẩy thêm tình cảm giữa hai nhân vật chính.

Khang Bác Dã là một nhân vật mờ nhạt hơn cả Nhan Hề. Trong tiểu thuyết, anh ấy được miêu tả rất ít, chỉ biết rằng anh ấy là một vận động viên bơi lội tài năng, từng giành hai huy chương vàng tại Thế vận hội sau này.

Sau khi ba nhóm khách mời đã tự giới thiệu, đến lượt nhóm của Chu Khinh Ngữ và Nhan Hề.

Chu Khinh Ngữ hiếm khi tham gia chương trình thực tế, cũng không có khả năng ứng biến, nên chỉ đọc lời giới thiệu như được chuẩn bị sẵn: “Xin chào mọi người, tôi là diễn viên Chu Khinh Ngữ. Đây là bạn thân của tôi, Nhan Hề. Chúng tôi cùng tham gia chương trình.”

Nhan Hề, một người ngoài ngành giải trí, còn không biết phải nói gì hơn. Sau khi Chu Khinh Ngữ giới thiệu, cô cũng chỉ khô khan nói vào máy quay: “Xin chào mọi người, tôi là Nhan Hề, một sinh viên.”

[Chu Hồ Ly vẫn luôn không có khả năng ứng biến! Biểu cảm như thể chương trình nợ cô ta cả đống tiền vậy!]

[Nếu không muốn tham gia thì rút lui sớm đi! Đừng làm mất thời gian của người khác!]

[Cô bạn của Chu Khinh Ngữ nhìn trẻ quá, liệu có phải vị thành niên không?]

[Chắc là nghệ sĩ mới của Tinh Diệu, nhưng khả năng ứng biến như vậy thì còn kém Chu Hồ Ly. Muốn làm ngôi sao thì từ bỏ đi là vừa!]

Có một số khán giả trung lập không hiểu, bình luận:

[Cô bé này cũng không nói gì mà, tại sao mọi người lại ác cảm với cô ấy vậy?]

[Cậu không hiểu sao? Họ không nhằm vào Nhan Hề, mà nhằm vào Chu Khinh Ngữ – người bên cạnh cô ấy!]

Không chỉ khán giả, mà cả Diệp Lạc Y cũng quan sát Nhan Hề kỹ càng, ánh mắt cô ta dừng lại trên người Nhan Hề rất lâu.

Tôn Khải nói không sai, làm gì có ai không muốn làm ngôi sao? Nhan Hề rời khỏi Tôn Khải để tìm Chu Khinh Ngữ, hóa ra là đã sớm dựa vào cây đại thụ này.

Nhìn bề ngoài ngây thơ, nhưng lại có thể thay thế Hứa Dương Dương và chơi đùa cả cô ta lẫn Tôn Khải, thật không đơn giản.

Nhưng Diệp Lạc Y cảm thấy những ngày tháng tốt đẹp của Nhan Hề cũng sắp kết thúc. Chu Khinh Ngữ là kiểu người gì? Kiêu ngạo, ngang ngược, đầy rẫy tin đồn xấu về thái độ ngôi sao. Việc Nhan Hề đồng hành cùng cô ta trong chương trình chỉ khiến cô ấy trở thành kẻ theo sau, không biết sẽ bị Chu Khinh Ngữ hành hạ thế nào.

Chỉ cần Chu Khinh Ngữ đối xử tệ với Nhan Hề, tình bạn giả tạo của hai người sẽ lộ ra, qua đó làm nổi bật tình bạn chân thành giữa cô ta và Tô Linh Linh!

Sau phần giới thiệu, bầu không khí giữa các khách mời rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.

Tất cả đều biết chuyện Chu Khinh Ngữ tát Diệp Lạc Y đã trở thành tin nóng trên mạng ngày hôm qua. Điều này khiến mối quan hệ giữa các khách mời trở nên vô cùng gượng gạo.