Cẩm Nang BOSS Phản Kích

Chương 37: Người hâm mộ bá khí của nữ minh tinh (37)

“Cuối cùng, ta vẫn muốn một lần nữa cảm ơn người đại diện của ta, cũng là đạo diễn bộ phim này, nam diễn viên phụ của phim, đồng thời cũng là… ông chủ của ta. Cảm ơn ngươi, vẫn luôn ở bên ta.”

Nghe đến đó, fan bên dưới lập tức hét vang trời. Kiều Tử Hân mỉm cười, hơi cúi người rồi rời khỏi sân khấu. Nàng còn chưa kịp quay lại chỗ ngồi, liền nghe vị khách quý trên sân khấu công bố:

“Trong không khí phấn khích thế này, ta sẽ dành tặng thêm cho các ngươi một bất ngờ nữa. Giải Đạo diễn xuất sắc nhất lần này thuộc về—Vi Mẫu Tắc Cường—Từ Tử Phàm! Từ Tử Phàm, năm ấy hai mươi lăm tuổi, tự học thành tài, lần đầu tiên thử sức với phim điện ảnh đã tạo nên hiệu quả tuyệt vời, không hề kém cạnh những đạo diễn kỳ cựu dày dạn kinh nghiệm. Thành tích mà hắn mang lại thật xứng đáng với giải thưởng này. Mời Từ Tử Phàm bước lên sân khấu!”

Tiếng reo hò còn vang dội hơn trước. Từ Tử Phàm bước lên nửa đường thì gặp Kiều Tử Hân, hai người ôm nhau một cái. Ống kính máy quay lập tức lia đến, bắt trọn khoảnh khắc nụ cười rạng rỡ của Kiều Tử Hân xen lẫn giọt nước mắt rơi xuống. Rõ ràng, nàng còn xúc động hơn cả lúc mình được trao giải.

Fan bên dưới thì không ngừng bấm máy, chụp lại những khoảnh khắc ngọt ngào ấy, không đợi đến khi lễ trao giải kết thúc đã vội chia sẻ lên mạng xã hội, gọi đây là “đường ngọt nhất từng được chính chủ ban phát”!

Dĩ nhiên, khi Từ Tử Phàm bước lên nhận giải, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ ngắn gọn một câu:

“Phim mới ?Nhân Sinh Thật Đẹp? sẽ ra mắt vào dịp Tết Âm Lịch, mong mọi người đến rạp ủng hộ.”

Lời giới thiệu nhẹ nhàng mà đặc biệt ấy trở thành màn quảng bá “sạch” nhất của lễ trao giải hôm đó, khiến cả khán phòng bật cười thích thú. Sau đó, các giải thưởng khác lần lượt được công bố, người nhận giải cũng đều “bắt chước” theo, tung vài câu hài hước trên sân khấu, làm không khí lễ trao giải ngập tràn tiếng cười cho đến tận phút cuối cùng.

Cùng ngày hôm đó, những cái tên như ?Vi Mẫu Tắc Cường?, ?Từ Tử Phàm?, ?Kiều Tử Hân?, “đội fans chiến”, và cả “vợ chồng chòm Song Tử” đều nhanh chóng leo top tìm kiếm, cư dân mạng bàn tán sôi nổi không ngớt. Trong khi ấy, Từ Tử Phàm, Kiều Tử Hân và các fan thân cận lại bao trọn du thuyền, ăn mừng suốt ba ngày ba đêm!

Cư dân mạng sau khi biết chuyện thì thi nhau đùa rằng nhất định phải tìm cách vào làm ở công ty Từ Tử Phàm, vì đãi ngộ ở đó tốt đến mức “nghịch thiên”. Có điều, quá trình tuyển dụng thì khó như thi lên trời. Thời nay, không có kỹ năng thật sự thì không xứng là một fan chính hiệu!

Fan của Từ Tử Phàm và Kiều Tử Hân là đám đặc biệt nhất. Ai nấy đều lên mạng thề thốt: nhất định phải học tập chăm chỉ, trau dồi bản thân, để lần sau công ty tuyển người là có thể gia nhập vào “đội fans chiến” danh giá kia – ai cũng muốn trở thành một phần của đội ngũ đó!

Lễ trao giải lần này không chỉ đưa tên tuổi Từ Tử Phàm và Kiều Tử Hân lên một tầm cao mới, mà còn khiến công ty giải trí của Từ Tử Phàm chính thức lọt vào mắt xanh của công chúng.