Nạn buôn người, lừa đảo cũng là chủ đề khiến ai nấy đều căm phẫn tận xương tủy. Ngoài ra còn có những kẻ chuyên nhắm vào phụ nữ yếu thế, lúc nữ chính đang vội vã đi tìm con thì lại tìm cách trục lợi, thậm chí có kẻ còn muốn lợi dụng thân xác nàng. Những chi tiết ấy phơi bày ra một góc tối của xã hội – nơi mà nhân tính con người có thể trở nên vô cùng xấu xí.
Fan Kiều Tử Hân cũng vô cùng phấn khởi khi thấy thần tượng của mình chuyển hình thành công. Nếu như trước kia, những bộ phim giúp nàng đoạt Ảnh hậu chỉ để lại ấn tượng bởi nhan sắc và nét thuần khiết, thì lần này, ?Vì Mẹ, Ta Mạnh Mẽ? thực sự khiến người ta phải công nhận diễn xuất “tạc nứt” của nàng.
Mỗi ngày trên mạng xã hội đều có hot search mới, nhưng suốt mấy ngày liên tiếp, vị trí đầu bảng đều bị ?Vì Mẹ, Ta Mạnh Mẽ? và Kiều Tử Hân "thầu trọn". Chưa hết, sau đó còn có người phát hiện ra nam phụ đầy bi kịch trong phim thực chất chính là đạo diễn của bộ phim – một tân binh chưa từng xuất hiện trước đó! Điều này càng khiến độ chú ý dành cho ?Vì Mẹ, Ta Mạnh Mẽ? tăng vọt.
Là đạo diễn lần đầu cầm máy mà có thể quay được một tác phẩm đạt đến trình độ như vậy, đúng là thiên tài. Chưa kể, kỹ năng diễn xuất của đạo diễn trẻ này khi lên phim cũng chẳng hề thua kém Kiều Tử Hân. Các đạo diễn, nhà đầu tư lập tức đổ dồn ánh mắt về bộ phim mới này. ?Vì Mẹ, Ta Mạnh Mẽ? thực sự đã thâu tóm toàn bộ ánh hào quang của mùa phim, khiến các tác phẩm khác bị lu mờ không có nổi một cơ hội phản kháng.
Phòng vé từ ngày thứ hai bắt đầu bứt phá mạnh mẽ, con số tăng vọt thấy rõ. Dần dần, khoảng cách giữa phim này và các phim đứng sau ngày càng nới rộng, dẫn đầu bỏ xa, trở thành "chú ngựa ô" không ai ngờ tới.
Kết thúc đợt công chiếu, ?Vì Mẹ, Ta Mạnh Mẽ? thu về 1,8 tỷ phòng vé – cao hơn bốn trăm triệu so với bộ phim nghệ thuật do một đạo diễn lão làng thực hiện vào đầu năm. Cú bứt phá này đã giúp Từ Tử Phàm nổi danh như cồn, đồng thời cũng khiến mọi nghi ngờ dành cho Kiều Tử Hân hoàn toàn tiêu tan.
Bộ phim này, sau khi trừ đi 20% cho khâu hậu kỳ, truyền thông và chi phí phát hành, phần lợi nhuận còn lại – đến 80% – đều rơi vào tay Từ Tử Phàm, khiến hắn kiếm được một khoản kếch xù. Việc này cũng khiến người ta chú ý đến hắn nhiều hơn. Nghe nói, để làm bộ phim này, hắn đã đem toàn bộ gia sản đầu tư vào. Một người bình thường khó mà có được sự quyết đoán và tự tin ấy – quả thật khiến người ta khâm phục.
Từ Tử Phàm thanh toán toàn bộ tiền lương còn thiếu cho đoàn đội trong suốt quãng thời gian qua chỉ trong một lần, lại còn lì xì cho từng người một phong bao dày cộp. Hắn tuyệt đối không để công sức và sự vất vả của mọi người trở nên uổng phí. Sau đó, Từ Tử Phàm thuê hẳn một du thuyền, đưa cả đoàn ra khơi ăn mừng thành công.