Cẩm Nang BOSS Phản Kích

Chương 13: Người hâm mộ bá khí của nữ minh tinh (13)

Bộ phim của Kiều Tử Hân chỉ quay trong hai tháng đã đóng máy, tin tức lan ra khiến dư luận không khỏi nghi ngờ tay nghề của vị đạo diễn trẻ. Người ta xì xào: ?Tân binh như hắn, quay gấp gáp vội vàng thế thì ra được bộ phim ra hồn gì chứ?? Nhưng bọn họ đâu hay rằng, đoàn phim này tuy không có ưu thế về danh tiếng hay tài nguyên, nhưng lại sở hữu một thứ quý giá hơn cả—sự đồng lòng.

Tất cả mọi người đều dốc hết sức, không quản khổ cực, không ngại mệt nhọc, có hôm làm việc suốt mười tám tiếng, khi gấp rút thì ngủ luôn tại phim trường để rút ngắn thời gian quay, lại còn tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ.

Quay xong, ai nấy đều gầy rộc đi một vòng, thế nhưng ánh mắt lại ngập tràn sức sống. Họ đều cùng chờ ngày bộ phim này làm nên chuyện, khai pháo rực rỡ, đưa tên tuổi cả đoàn vươn lên tuyến đầu!

Từ Tử Phàm dẫn theo vài biên tập viên hậu kỳ làm việc ngày đêm không nghỉ, chỉ mất nửa tháng đã hoàn thành xong khâu dựng phim—tốc độ quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Xong việc, hắn lập tức gửi phim đi thẩm định, nộp hồ sơ tranh giải, chạy các mối quan hệ để giành suất chiếu, bận đến mức ngay cả Kiều Tử Hân cũng không gặp nổi mặt hắn. May mà đây chỉ là một bộ phim chính kịch, không cần kỹ xảo cầu kỳ, nếu không, dù có nhanh đến mấy cũng phải mất vài tháng, chẳng thể kịp mùa giải cuối năm.

Cùng lúc đó, công tác tuyên truyền cho bộ phim cũng được đẩy mạnh. Trailer vừa tung ra đã thu về vô số lời khen ngợi.

Mở đầu trailer là hình ảnh Kiều Tử Hân yếu ớt, bất lực, đôi vai co lại, lưng còng gập, ánh mắt tuyệt vọng của nàng xuyên qua màn ảnh khiến người xem nghẹn ngào. Khi người đàn ông vung nắm đấm xuống người nàng, khán giả chỉ biết rùng mình nổi da gà.

Cảnh quay xoay chuyển—một đứa trẻ chạy đi, Kiều Tử Hân gào khóc điên cuồng cầu cứu cảnh sát, thậm chí lao vào đánh nhau tay đôi với gã đàn ông kia. Khắp các ngõ ngách, hình ảnh nàng chạy khắp nơi tìm con khiến người xem nghẹt thở. Rồi đột ngột, màn ảnh hiện lên cảnh nàng bị mấy gã đàn ông đè xuống đất. Từ Tử Phàm lao đến, xông vào đánh một trận sống mái, kéo tay Kiều Tử Hân bỏ chạy trong hoảng loạn. Sau đó, nàng ngồi thụp xuống đất, ôm mặt gào khóc đến xé lòng, khiến người xem không khỏi đau thắt tâm can.

Rồi lại một lần chuyển cảnh, ánh mắt Kiều Tử Hân bỗng hiện lên vẻ kiên định. Dù làm việc gì, nàng cũng tràn đầy ý chí chiến đấu, lặng lẽ chôn chặt tuyệt vọng nơi đáy lòng mà bước tiếp. Không xa phía sau, Từ Tử Phàm luôn âm thầm dõi theo nàng.

Một đứa bé gầy gò trơ xương bất ngờ quay ra màn ảnh, thét lên một tiếng "Cứu mạng!"—Từ Tử Phàm lao tới, ôm lấy đứa bé máu me đầy đầu rồi ngã nhào xuống đất. Kiều Tử Hân hoảng loạn lao đến, nhào lên người hắn mà khóc nấc, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nỗi tuyệt vọng lại lần nữa tràn ngập đôi mắt nàng.

Đúng lúc ấy, trailer đột ngột ngừng lại. Rất nhiều cư dân mạng sững sờ phát hiện nước mắt mình đã rơi lúc nào không hay, nhưng còn chưa kịp lau, điều đầu tiên họ làm chính là lao vào weibo chính thức để hỏi: ?Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Cuối cùng ra sao? Từ Tử Phàm có chết không? Kiều Tử Hân có cứu được đứa trẻ hay không? Chính nghĩa liệu có đến kịp không??