Cả Hậu Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Hoàng Hậu Bị Phế Truất

Chương 8

Nhưng sau đó, khi Thuận Trị tỏ ra vui mừng về sự ra đời của Đại A Ca, không chỉ có đèn đỏ sáng lên, mà cả cảnh báo cũng vang lên. Điều này lại có ý nghĩa gì?

Một suy đoán kinh hoàng, khiến người nghe càng nghĩ càng lạnh gáy, thoáng hiện lên trong đầu nàng. Nhưng ngay lập tức, nàng lắc mạnh đầu, tự nhủ: “Hổ dữ còn không ăn thịt con!”

Việc quan trọng nhất trước mắt chính là trong vòng hai tháng phải tránh xa Đại A Ca và Phúc Tấn Hàch Xá Lý.

Dựa theo thái độ hiện tại của Thuận Trị đối với nàng, nếu hắn tin rằng nàng vì ghen tuông mà hại chết Đại A Ca, thì nàng sẽ không còn đường thoát. Giống như hôm nay, chỉ một hành động của hắn đã khiến cả căn phòng đầy mảnh vỡ gốm sứ.

“Ai da!” Trong lúc các cung nữ đang thu dọn tàn cục, một tiếng kêu nhỏ vang lên.

Dòng suy nghĩ của Mạnh Tịnh bị kéo trở về thực tại. Vừa rồi, nàng đã nói khá nhiều với Thuận Trị, giọng nói dường như cũng đã khàn đi.

Nàng chống tay lên giường, nhấc người lên nhìn ra bên ngoài.

Thì ra, một cung nữ vô ý bị mảnh gốm sứ cứa trúng, trên ngón tay rỉ máu từng giọt, bộ dáng trông vô cùng đáng thương.

Cùng Nhã nhìn Hoàng hậu. Thấy Mạnh Tịnh làm động tác chỉ tay ra hiệu băng bó, Cùng Nhã liền hiểu ý, khẽ gật đầu.

“Ngươi tự mình đến Thái Y Viện xử lý một chút đi.”

“Vâng, cảm tạ Cùng Nhã cô cô.” Cung nữ cúi đầu cảm kích nói.

Sau đó Cùng Nhã bảo những người còn lại tiếp tục thu dọn mặt đất, nhất định phải đảm bảo không còn mảnh gốm sứ nào sót lại.

Bản thân nàng ta thì bê chén canh Tứ Xuyên tuyết lê lên, đút nhỏ nhẹ từng muỗng từng muỗng cho Hoàng hậu đang nằm trên giường.

Sau vài ngụm canh lê trôi xuống bụng, Mạnh Tịnh cảm nhận rõ ràng cơ thể ấm áp hơn, giọng nói cũng dần dễ chịu.

Theo trí nhớ của thân thể này, nàng dùng ngữ khí nguyên chủ nói với Cùng Nhã:

“Cảm ơn ngươi, nếu không nhờ sự chăm sóc của ngươi, làm sao ta có thể nhanh hồi phục thế này.”

Sách sử từng miêu tả nguyên chủ là người tính tình thô bạo, đối với hạ nhân không chửi thì mắng. Nhưng qua trí nhớ mà nàng nhận được, nguyên chủ đối xử với hạ nhân không quá tệ, cũng không quá tốt, chỉ giữ mối quan hệ chủ tớ bình thường.

Tuy nhiên, đối với Cùng Nhã – người đã ở bên nàng từ nhỏ đến lớn – nguyên chủ lại tỏ ra rất khách khí, thậm chí có phần kính trọng.

Thật ra, dựa theo phong cách hành xử của nguyên chủ, chỉ cần nàng cẩn thận và điềm đạm hơn một chút, việc giữ vững vị trí Hoàng hậu cũng không phải điều quá khó khăn.