Đại Lão Huyền Môn Ở Thế Giới Khác

Chương 13: Người anh em còn ổn không?

Anh ta nhìn mảnh kính vỡ dày nặng nề rơi xuống cách mình chưa đầy nửa mét, mồ hôi lạnh túa ra lúc nào không hay.

Một người qua đường đi ngang qua cũng bị vật thể rơi từ trên trời xuống này dọa sợ.

“Trời ơi, may mà cậu tránh sang một bên.” Người qua đường chứng kiến toàn bộ sự việc, vừa xoa ngực vừa nói: “Mảnh kính này chắc rơi từ tầng hai mươi mấy xuống, nếu cậu không bước sang bên vài bước, bây giờ chắc toi mạng rồi!”

Toa Bỉ Trư Nam Phong: “…”

Một người qua đường khác cũng chưa hết kinh hãi, nói: “Phúc lớn mạng lớn đấy cậu bạn, vừa rồi cậu như được thần linh phù hộ, sao lại nghĩ ra được việc lùi mấy bước đó?”

Toa Bỉ Trư Nam Phong: “…”

Đúng là có thần linh phù hộ, Sở Linh Diễm quả thật là người kì lạ.

Đạn mạc trong phòng livestream bay đầy màn hình, toàn là “má ơi, má ơi, má ơi”.

Còn người đang kết nối, lúc này toàn thân như vừa trải qua một kiếp nạn, cảm giác thoát chết trong gang tấc.

Anh ta chưa bao giờ như lúc này, vô cùng may mắn vì mình đã nghe lời người khác.

[Anh bạn kia vẫn ổn chứ? Không bị ngốc luôn đấy chứ?]

[Đứng im như tượng hai phút rồi kìa, cậu bạn còn nhớ mình đang kết nối trong livestream không?]

[Sở Linh Diễm làm sao mà đoán trước được mảnh kính đó rơi xuống vậy?]

[Cứu mạng, có ai phân tích xem, đây rốt cuộc là kịch bản dàn dựng hay là trùng hợp ngẫu nhiên không?]

[Làm ơn đi, ném đồ vật từ trên cao xuống là phạm pháp đấy, lấy đâu ra kịch bản kiểu này?]

[Mẹ ơi vừa nãy sợ chết khϊếp, may mà anti-fan này nghe lời, đúng là giữ được mạng rồi, cảm ơn trời đất!]

Khuôn mặt đẹp trai quá mức của Sở Linh Diễm xuất hiện trong livestream, không có quá nhiều cảm xúc.

Vừa mới kết nối, cậu đã nhìn thấy tử khí trên mặt người kia.

Người này vốn dĩ phải chết vào lúc nãy, nguyên nhân cái chết là do vật rơi từ trên cao xuống, vỡ sọ chết ngay tại chỗ.

Nhưng, ai bảo anh ta lại tình cờ kết nối với Sở Linh Diễm.

Thông thường, người trong huyền môn sẽ không dễ dàng thay đổi nhân quả của người khác, đặc biệt là số mệnh sinh tử.

Đây đều là hành vi tổn hại đạo hạnh cá nhân, bị thiên đạo trừng phạt.

Tuy nhiên, Sở Linh Diễm căn bản không sợ.

Nhân quả của thế giới này, đối với cậu mà nói chẳng khác nào mây bay.

Bản thân cậu tu vi thâm hậu, linh hồn mạnh mẽ, dễ dàng nhìn thấu số mệnh của hầu hết mọi người trong thời đại này mà không tốn chút sức lực.

Áp lực và hình phạt mà thiên đạo mang đến cho huyền môn khi can thiệp vào nhân quả, đối với Sở Linh Diễm gần như không có tác dụng.

Hơn nữa, cứu một mạng người, chính là công đức.

Tất nhiên, Sở Linh Diễm không phải ai cũng cứu.

Anti-fan kết nối này, tuy nói chuyện khó nghe, nhưng nhìn tướng mạo lại là một người tình nguyện chăm sóc mèo hoang, chó hoang quanh năm.

Con người không thể chỉ nhìn một mặt mà phán đoán tốt xấu.

Vì vậy, đã kết nối với Sở Linh Diễm, cậu sẵn sàng ra tay cứu anh ta một mạng.

Toa Bỉ Trư Nam Phong sững sờ mất ba phút mới hoàn hồn.

Anh ta thở dài, nhìn Sở Linh Diễm bình tĩnh ung dung trong livestream, trong lòng vừa cảm kích vừa áy náy.

Mục đích ban đầu anh ta kết nối là để vạch trần lời nói dối của Sở Linh Diễm, tiện thể mỉa mai vài câu.

Nào ngờ, Sở Linh Diễm không hề để bụng chuyện trước, lại cứu mạng chó của anh ta!

“Cảm ơn cậu.” Toa Bỉ Trư Nam Phong mặt mày tái mét, nói với Sở Linh Diễm: “Nếu không có cậu, giờ tôi đã toi rồi.”

Sở Linh Diễm xua tay, nói: “Chuyện vặt thôi, hai trăm tệ tiền xem bói có đưa không?”

“Đưa, đưa, nhất định phải đưa.” Toa Bỉ Trư Nam Phong lập tức tặng hai trăm tệ tiền quà, không chút do dự.

Đạn mạc lập tức cười ồ lên.

[Hahaha, chỉ muốn hỏi anti-fan có thấy nhục không.]

[Sở Linh Diễm có cái gì đó, anh ta thật tâm tình nguyện đưa tiền kìa!]

[Hai trăm tệ, đúng là mua được một mạng, chuyện tốt thế này bao giờ đến lượt tôi đây?]

[Không phải kịch bản tôi ăn beep luôn, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?]

[Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy là kịch bản.]

Toa Bỉ Trư Nam Phong với tư cách là người trong cuộc, lập tức lên tiếng bênh vực Sở Linh Diễm: “Thật sự không phải kịch bản, đã có người báo cảnh sát rồi, lát nữa cảnh sát sẽ đến, nếu không phải streamer bảo tôi rời khỏi chỗ đó, tôi đã bị đập nát rồi!”

Nói xong, anti-fan vỗ ngực nói: “Từ nay về sau Sở Linh Diễm chính là ân nhân cứu mạng của tôi, là cha mẹ nuôi của tôi, tôi sẽ chuyển từ anti sang fan, mỗi ngày canh giữ livestream, thấy anti-fan là chém chết ngay!”

Đỉnh Cấp Soái Bỉ Sở Linh Diễm: “À à, cảnh sát đến rồi, đột nhiên nhớ ra livestream trên Hải Dương phải chia phần trăm, tôi tặng thêm cho cậu chút quà.”

Đỉnh Cấp Soái Bỉ Sở Linh Diễm tặng Sao Biển Bá Vương × 8.

Một Sao Biển Bá Vương tám mươi đồng, dù chia ba bảy, cộng thêm hai trăm quà tặng trước đó, cũng đủ tiền xem bói rồi.

Đạn mạc đều đang gõ dấu hỏi chấm.

[Cái tên này đổi nhanh thật đấy, nịnh bợ cũng nhanh quá cậu bạn.]

[Anh là anti-fan mà, sao lại quỳ gối xin tha rồi?]

[666, bắt đầu tặng quà rồi, phải nói là, khuôn mặt của Sở Linh Diễm đúng là đỉnh.]

Lúc này, trong livestream truyền đến tiếng còi cảnh sát, từ xa đến gần, ngày càng rõ ràng.

Sở Linh Diễm thấy người của đồn cảnh sát đến, liền tắt kết nối.