Hệ Thống Thần Hào Thông Qua Cổ Kim, Ta Trở Nên Giàu Có Không Khó Chứ?

Chương 25

Rốt cuộc, cô ta phải khó khăn lắm mới đẩy được Tô Du ra khỏi Tống gia, cô ta tuyệt đối không thể để Tô Du quay lại.

"Tiểu Du, chị có chút chuyện muốn nói với em."

Nhưng lời của Tống Hi vừa dứt, trong đầu Tô Du lập tức vang lên một giọng nói trầm ấm của đàn ông.

“Thần tuyết Cổ Tháp Na La, nếu ngài nghe được ta kêu gọi, thỉnh ngài hiển linh.”

Là Tiêu Bắc Mặc đang gọi cô!

“Hiện tại tôi không rảnh cùng lôi thôi các người!” Tô Du nói xong, liền quay người bước ra ngoài cửa tòa nhà kia, chờ Tô Hàn Trạch tới.

Đến khi gặp được anh hai, cô và Tô Hàn Trạch nhanh chóng giải quyết sự việc. Rồi sau đó tìm một nơi vắng vẻ, không ai để liên lạc với Tiêu Bắc Mặc.

“Cô ta thật sự không có chút lễ phép nào, cô ta mà là con gái ruột của chú Tống sao? Chắc là có nhầm lẫn gì rồi?” Giang Túc nhìn thấy hành động của Tô Du thì mặt đã tối sầm, không thể chịu nổi nhìn cô.

“Em ấy đúng là con gái ruột của ba em.” Tống Hi buông mắt xuống, mi mắt dài che khuất vẻ u ám trong mắt, giọng nói lạnh lẽo nhưng đầy sắc bén. “Hôm nay chuyện liên quan đến Tiểu Du, tuyệt đối không thể để ba mẹ em biết. Nếu không họ mà biết em ấy cầm tiền đi giúp người nhà Tô gia, nhất định sẽ tức giận đến phát bệnh. Dạo gần đây vì Tiểu Du, họ đã bị tức giận đến mức sinh bệnh rồi.”

“Được, anh biết rồi.” Giang Túc đáp.

---

Biên giới Hoa Hạ Cổ Quốc, giữa thung lũng tuyết phủ.

Bên trong doanh trại, Tiêu Bắc Mặc ngồi trước chiếc bàn thấp, rót một chén trà từ ấm rồi đẩy về phía người đối diện:

“Dưỡng phụ, ta đã cố gắng liên lạc với Tuyết Thần, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.”

Người ngồi đối diện Tiêu Bắc Mặc chính là Thẩm Đạc, Tuyên Bình Hầu đương triều. Ông ta trạc bốn, năm mươi tuổi, dung mạo bình thường nhưng toát lên khí chất trầm ổn, chững chạc.

Chỉ là lúc này, vẻ điềm tĩnh thường ngày của ông đã bị phá vỡ. Thẩm Đạc cầm lấy một miếng bánh lương khô trên bàn, ánh mắt đầy nghi hoặc:

“Thứ này… thật sự chỉ cần ăn hai miếng là có thể no cả bữa sao?”

Trước đó, ông đã nghe Tiêu Bắc Mặc kể về những điều kỳ diệu mà hắn gặp phải. Ban đầu, ông còn cho rằng đó chỉ là những lời viển vông. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến những vật dụng kỳ lạ, chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy qua, ông mới không thể không tin rằng Tiêu Bắc Mặc thật sự đã gặp được một vị thần trong truyền thuyết.