Anh yếu ớt quát về phía tên nhát gan đang đè lên bụng mình: "Cút khỏi người tôi!"
Không biết từ đâu chui ra một người chơi yếu ớt như thế này.
Tạ Kỳ Xí vừa đến phó bản cũng từng gặp người chơi khác trốn Boss, nhưng tự mình đối mặt với Boss lại là lần đầu tiên, mà phó bản cậu phụ trách không thuộc loại linh dị, không đáng sợ thế này.
Tạ Kỳ Xí không ngờ tấm đệm dưới người mình lại là người, sau khi cậu lăn khỏi tấm đệm hình người, nữ quỷ lại tấn công cậu.
Cậu là NPC, làm gì từng gặp tình cảnh này, vô thức nấp sang bên cạnh Diệp Chi Tần.
Trong lòng Diệp Chi Tần thầm chửi rủa sao mình vẫn chưa chết, tay nhanh hơn não ném mấy đạo cụ tấn công vừa nhận được về phía nữ quỷ, mặc dù có thể không gϊếŧ được thứ này, nhưng có còn hơn không!
Không biết nữ quỷ bị dính phải đạo cụ nào mà trợn to con mắt trắng dã đang lồi ra ngoài, sau đó rời khỏi không gian nhỏ hẹp này.
Từ nhỏ Tạ Kỳ Xí đã sợ nghe chuyện ma, bạn cùng phòng kể chuyện lúc nửa đêm cậu đều mở âm lượng tai nghe hết cỡ để không nghe thấy.
Trong căn phòng chật chội chỉ còn lại Tạ Kỳ Xí và Diệp Chi Tần thực sự không thể cử động được nữa.
Tạ Kỳ Xí đang dựa vào cánh tay đối phương, cậu nghiêng người nhìn Diệp Chi Tần nằm trên mặt đất.
Không cần đoán, chắc chắn tấm đệm thịt người là người này.
Ở đây cũng không còn ai khác, phải chăng anh là người chơi Diệp Chi Tần đã rút trúng cậu?
Lúc này, Diệp Chi Tần vì mất máu quá nhiều, môi trắng bệch, lại vì đã nôn ra máu, toàn thân đều toát lên vẻ chật vật, anh đang khó chịu dùng toàn bộ sức lực trừng mắt nhìn Tạ Kỳ Xí hoàn hảo không tì vết, mắt ngọc mày ngài, sạch sẽ gọn gàng, không dính một hạt bụi nào.
Vừa định mở miệng mắng người thì nhìn thấy thông báo hệ thống trên màn hình góc dưới bên phải thông tin cá nhân của mình.
[Thông báo toàn thế giới: Wow! Một tia sáng vàng chiếu xuống, người chơi Diệp Chi Tần đã rút được đạo cụ hình người cực kỳ hiếm!]
[Người chơi Diệp Chi Tần đã trói buộc thành công với đạo cụ hình người Tạ Kỳ Xí!]
Diệp Chi Tần đánh giá thanh niên mặc áo phông in hình phối với chiếc quần jean giặt đến mức bạc màu không biết xuất hiện từ đâu này, trên người cậu không có bất kỳ phụ kiện nào, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con chưa phai.
Không có hiệu ứng bling bling, không có trang bị chói mắt.
Tạ Kỳ Xí chớp đôi mắt ngây thơ nhìn thẳng vào Diệp Chi Tần.
Diệp Chi Tần cau mày: "Cậu chính là đạo cụ hình người? Thẻ của cậu yếu thế này, dùng được không đó?"
Tạ Kỳ Xí vừa vào phó bản này đã bị người chơi mắng cút đi, lại bị nghi ngờ năng lực của bản thân.
Lúc này, trong lòng cậu: @%#¥%@@#!
Bất kể cậu có năng lực hay không, nhưng tốt xấu gì cậu cũng là NPC bán thời gian được công ty game tuyển chọn, năng lực nghiệp vụ xuất sắc mà, nghe vậy thật sự khó chịu.
Tạ Kỳ Xí nhìn thanh niên trẻ tuổi sắp chết đến nơi này một cái, chớp đôi mắt ngây thơ, nhún vai nói: "Xin lỗi nhiều nha, lần đầu làm đạo cụ còn chưa quen."
Diệp Chi Tần nghĩ đến việc mình vất vả lắm mới kiếm được 29990 điểm tích lũy mà chỉ rút được một đạo cụ yếu ớt, vai không thể vác, tay không thể nâng, skin ban đầu còn chẳng lấp lánh chút nào này thì lại ho ra một ngụm máu.
Một giây trước khi ngất đi, trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ tuyệt vọng: Người và tim của anh cuối cùng cũng chết rồi.
Tạ Kỳ Xí nhìn người chơi đột nhiên ngã xuống: "..."
Cậu trói buộc với một người chơi yếu xìu.
Đối mặt với người chơi đang nằm bị thương trên đất, Tạ Kỳ Xí nhất thời có chút luống cuống.
Chẳng lẽ chết thật rồi?
Cậu khẽ đẩy vai Diệp Chi Tần.
"Này, anh nghe thấy không?"
Tạ Kỳ Xí lại đẩy thêm vài cái, Diệp Chi Tần vẫn không có phản ứng.
"Đừng nói là chết thật đấy nhé?"
Đạo cụ như cậu vừa xuất hiện đã phải tận tâm tận lực cứu người chơi, đây là phát huy tác dụng của mình đến mức tối đa.
Nếu người chơi bị trói buộc chết đi, chẳng phải sẽ quay về cái gọi là kho đạo cụ, chờ thêm một thời gian nữa lại bị người chơi khác rút trúng rồi tiếp tục trói buộc với người chơi khác sao?
Tạ Kỳ Xí thăm dò hơi thở của Diệp Chi Tần, lại lật mí mắt anh lên, xác định người này chưa chết, chỉ là ngất đi thôi.
Cứu người trước đã, nhiệm vụ của cậu không chỉ là hỗ trợ người chơi vượt ải, mà còn liên quan đến tiền lương của cậu nữa!