Đám người đi theo đằng sau cũng đồng loạt dừng bước rồi cùng nhau nhìn về phía trợ lý Trương như những bông hoa hướng dương.
Chúc Thanh? Ai vậy?
Người đó là ai mà lại cần tới trợ lý Trương đích thân đi đón chứ?
Trợ lý Trương hơi ngạc nhiên hỏi lại: "Cô Chúc Thanh đến đây sao?"
Chúc Thanh lại đuổi theo đến tận đây luôn à? Công lực đeo bám dai dẳng này quả thật đã đạt tới trình độ da mặt dày mấy tầng rồi.
Mà không đúng, trợ lý Trương bỗng giật mình đánh thót một cái, Chúc Thanh đuổi theo ông chủ là chuyện bình thường nhưng điều bất thường ở đây là tổng giám đốc Tuân lại không bảo ông ta đuổi Chúc Thanh đi mà lại bảo ông ta đón Chúc Thanh đến chứ?Đàiua
Trong óc đột nhiên chợt lóe một ý tưởng, trợ lý Trương lại nhớ đến ngày hôm đó quần áo của tổng giám đốc không chỉnh tề bị người ta xé rách nát bươm, khắp người còn trải đầy vết đỏ ửng.
Trợ lý Trương: Hả?! Vậy là bây giờ ông ta phải đi đón kẻ đã làm nhục tổng giám đốc cao quý của họ sao!
Ngay sau đó trợ lý Trương nghe thấy tổng giám đốc Tuân cười lạnh giọng điệu rét buốt lẩm nhẩm nói: "Tại sao cô ấy lại đến đây à? Tất nhiên là đến xem khi nào tôi chết, chờ làm góa phụ hưởng hết gia sản đó."
Trợ lý Trương đang vô cùng phấn khích:?
Sau khi trợ lý Trương rời đi, Tuân Ung và những người khác tiếp tục tham quan khu công nghiệp.
Chỉ là tâm trí đầu óc của Tuân Ung không còn ở trên những báo cáo về khu công nghiệp mới này nữa, mà tinh thần anh đang tập trung lắng nghe một người một hệ thống đang bàn tán xì xào rất ồn ào.
[Đây là khu công nghiệp Cảnh Sơn sao? Rộng quá đi!]
[Khu công nghiệp này toàn bộ đều là của nam chính sao? Anh ta giàu thật nhỉ!]
[Cái gì? Ba của nam chính đến rồi sao? Có phải ông ta định gây chuyện gì nữa không?]
Tuân Ung nhẫn nại nhắm mắt lại kìm nén cơn gió lốc trong lòng.
Một người một hệ thống này có phải ồn ào xàm xí quá mức rồi không?
Trước khi Chúc Thanh xuất hiện, anh đã gặp không ít "Người xuyên không" tới làm nhiệm vụ.
Những người xuyên không khác và mấy hệ thống kia luôn tùy tiện trao đổi về cách đùa giỡn tình cảm của anh với giọng điệu đầy khinh thường, tựa như điều khiển cuộc sống của anh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng bọn họ lại không biết rằng ngay từ đầu Tuân Ung có thể nghe thấy tiếng lòng và hiểu hết kế hoạch của họ.
Còn Chúc Thanh này ban đầu anh cũng chỉ cho rằng cô ấy cũng giống như những người xuyên không kia, không đáng nhắc đến.