Nữ Phụ Hào Môn Ăn Dưa Bạo Hồng Giới Giải Trí

Chương 22

Tinh thần người đại diện sa sút sụp đổ.

Anh ta quay đầu nhìn vợ mình, lúc này mới phát hiện vợ mình sắp ngồi vào lòng tổng giám đốc Cố rồi!

"Cô chắc chắn là đang nói bậy!" Tay người đại diện run rẩy, anh ta còn nhớ lúc bản thân được thăng chức lên làm người đại diện vàng, vợ anh ta đã dùng ánh mắt rất sùng bái ngưỡng mộ nhìn mình, lúc đó vợ anh ta còn tự hào cho rằng anh ta rất giỏi vì đã dựa vào nỗ lực của bản thân để phấn đấu tới địa vị kia.

Lúc đó anh ta rất chột dạ vì sợ vợ biết được những chuyện bẩn thỉu anh ta đã làm. Kết quả thì ra vợ anh ta cũng giống như anh ta, tất cả đều là dựa vào việc leo lên giường để thăng tiến trong sự nghiệp sao?

Chúc Thanh: "Anh không phát hiện ra tổng giám đốc Cố rất thích gọi anh sao? Bởi vì ông già này thích cảm giác vợ chồng cùng đến chơi!"

Người đại diện:...

Chúc Thanh: "Mặc dù anh và vợ anh đều không đẹp đẽ gì nếu đi trên đường nói không chừng có thể dọa chết cả chuột, trên người còn có đủ các loại mùi hôi chân hôi nách nhưng cũng không ngăn được ông tổng giám đốc Cố biếи ŧɦái kia thích cái mùi này nha~"

Người đại diện:!!!

Chúc Thanh: "Nè anh bạn, tôi nói anh nên tỉnh táo lại đi. Anh nghiêm túc nhớ lại xem, có phải tổng giám đốc Cố rất quan tâm đến anh và vợ anh không? Ông ta luôn thích sưu tầm khăn giấy đã dùng hay quần áo đã mặc còn cả chai nước hai người đã uống, đặc biệt ông ta còn dành riêng ra cả một căn phòng để sưu tầm lông của hai người… làm mẫu."

Chúc Thanh: "Trên toàn thế giới không ai yêu hai người hơn ông ta đâu. Đúng rồi, trong nhà anh toàn là camera do tổng giám đốc Cố kia gài đó, phòng ngủ nè nhà vệ sinh trong tủ quần áo ngoài ban công, ngay cả ghế nằm cũng có... Chúc mừng anh và vợ nha, hai người là nam nữ vai chính trong bộ phim AV tình thú của mình, bộ phim đó đã vinh dự đứng đầu bảng xếp hạng AV yêu thích nhất của tổng giám đốc Cố đó! Buổi tối không xem hai người, ông ta đều không ngủ được đâu!"

"Được ngài tổng giám đốc Cố đó yêu mến chiếu cố như vậy, hai người còn không mau quỳ xuống cảm ơn ông ta đi?" Chúc Thanh tủm tỉm cười: "Mà khoan đã, hai người không vì chuyện kia mà cắt đứt quan hệ đoạn tuyệt qua lại với tổng giám đốc Cố kia đâu nhỉ? Người đại diện này, tôi muốn khuyên anh một câu là hãy thừa dịp thời điểm mình chưa bị mất hết danh dự thì hãy tận hưởng cho đã đi, nếu không lỡ như bất cẩn một chút bị hại đến chết rồi phải xuống địa ngục thì sẽ không gặp được ông tổng giám đốc có sự yêu thương đôi mắt độc đáo thế kia nữa đâu."