Chốn Kinh Hoa Phồn Thịnh

Chương 10

Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng ngoài việc cười nói cảm tạ, thì đều nói lão thái thái thương yêu cháu gái, mấy nha hoàn cũng lần lượt tiến lên dập đầu. Chu thị thấy ba người trừ Trân Lung ra đều lần lượt đứng sang bên cạnh chủ nhân mới, liền nói với Trịnh ma ma bên cạnh: "Vết thương của Lan nhi mới khỏi, viện của nó lại xa, chỉ một mình Hồng Loa chưa chắc đã trấn áp được, ngươi cũng thường xuyên đến đó xem sao, giúp nó trông nom một chút, kẻo lại có ai thấy nha hoàn ở đó không ra dáng, trong lòng không vui mà mắng một trận."

Lúc này đã gần trưa, lại nói cười một hồi, liền có nha hoàn tiến lên nhỏ giọng hỏi Trịnh ma ma có nên dọn cơm chưa, Chu thị vừa hay nghe thấy, không thể không dặn dò giữ các cháu gái lại, cũng náo nhiệt một chút. Nghe vậy, Trần Lan thuận thế xoa xoa thái dương, lộ ra vẻ mệt mỏi. Quả nhiên, Trịnh ma ma nhìn mấy vị tiểu thư một cái, liền nhắc nhở vết thương của Trần Lan mới khỏi.

Có lời nhắc nhở này, Chu thị tự nhiên quan sát Trần Lan một lượt, gật đầu nói: "Thôi được, Lan nhi hôm nay cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi cho khỏe, để ba tỷ muội chúng nó ở lại với bà già này là được rồi."

Trần Lan từ chối vài câu, rồi ngượng ngùng đồng ý, sau khi cáo từ liền dẫn theo Thấm Phương và Hồng Loa mới đến ra khỏi phòng. Từ trong căn phòng ấm áp có đốt địa long bỗng nhiên đi ra ngoài, mặc dù đã khoác áo choàng, nàng vẫn không nhịn được rùng mình một cái. Ra khỏi cửa viện, đi dọc theo lối nhỏ đến chỗ rẽ, sắp đến Tử Ninh cư của nhị phòng, nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi phía sau, quay đầu lại thì nhìn thấy một nha hoàn tay cầm một chiếc áo khoác lớn, vội vàng đuổi theo.

"Tam tiểu thư, vừa rồi lão thái thái hỏi ngài lúc vào mặc áo gì giữ ấm, người dưới đáp lời, lão thái thái nói quá mỏng manh, lập tức sai nô tỳ lục tủ tìm ra chiếc áo choàng này." Nha hoàn vừa nói vừa giũ áo khoác ra, lại cười nói, "Đây là áo khoác Tấn Vương phi hiếu kính lão thái thái mùa đông năm ngoái, vì lão thái thái có nhiều quần áo, màu sắc lại quá sặc sỡ, nên vẫn luôn cất đi chưa mặc. Đây là áo khoác bằng lụa màu tím hồng, lót bằng lông chuột xám, vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp. Tam tiểu thư thân thể yếu ớt, bây giờ hãy mặc vào đi."

Hôm nay nàng vừa mới khỏi bệnh đã ra ngoài một chuyến, Trần Lan chỉ là để không bị người ta chê trách về lễ nghi, ngoài ra cũng là để nhận biết mọi người và nắm bắt tình hình, kết quả lúc về lại được tặng thêm một hộp bốn cây trâm vàng, còn có thêm một nha hoàn nhị đẳng, bây giờ lại còn đặc biệt đuổi theo đưa áo choàng, trong lòng nàng càng cảm thấy không được bình thường.