Tịch Dư Phức vẫn tiếp tục nói: "Mẹ không yêu cầu con phải giống như Úc Trì Hạ, lúc nào cũng làm hài lòng người khác, nhưng con cứ liên tục gây sự với nó, con nghĩ cuối cùng con sẽ được lợi gì?"
"Có sức lực như vậy, chi bằng tập trung vào việc chính đi, dù sao con cũng chẳng làm nên trò trống gì trong giới giải trí, nhân lúc Úc Trì Hạ đang mải mê làm làm ngôi sao thì con nên quay về công ty kinh doanh để củng cố thế lực của mình, chứ không phải cứ nhất quyết tranh giành với nó, hơn thua với nó trong cái lĩnh vực này."
Mặt Úc Tầm Xuân cũng lạnh xuống: "Nói lại lần nữa, con không hứng thú với chuyện công ty, hơn nữa nếu tính ra thì con vào giới giải trí trước, nếu nói là tranh giành thì cũng là Úc Trì Hạ tranh với con!"
Tịch Dư Phức nhìn thẳng cậu vài giây: "Vậy con đã đạt được thành tích gì chưa?"
Câu nói này khiến bầu không khí vốn đã đông cứng giữa hai người càng hạ xuống đến mức đóng băng.
Úc Tầm Xuân lười nói thêm lời nào, lập tức xoay người bỏ đi.
Lúc xuống lầu, quản gia theo lệ hỏi một câu: "Cậu cả có muốn ở lại dùng bữa tối không?"
Trả lời ông ấy là tiếng đóng sầm cửa xe của Úc Tầm Xuân.
Bộ phim đang quay dở dang đó là kịch bản mà Úc Tầm Xuân thích nhất và cũng là kịch bản hay nhất trong suốt năm năm cậu gia nhập giới giải trí.
Một bộ phim trinh thám hài hước do một biên kịch có chút tiếng tăm trong giới viết, vì kinh phí hạn hẹp nên tất cả diễn viên được chọn đều không phải là những cái tên đình đám. Úc Tầm Xuân nhận vai phản diện, để diễn tốt vai này, riêng phần tiểu sử nhân vật cậu đã viết đến hàng chục ngàn chữ.
Kết quả ngay trước khi chính thức bấm máy, đoàn phim bất ngờ nhận được một khoản đầu tư lớn, diễn viên chính được nhảy dù vào đoàn.
Đến buổi đọc kịch bản, Úc Tầm Xuân mới phát hiện ra vị thần tài này mẹ nó lại chính là Úc Trì Hạ.
Úc Trì Hạ vào nghề sau cậu hai năm, nghệ danh bỏ họ, chỉ gọi là Trì Hạ, cả hai đều chưa bao giờ tiết lộ mối quan hệ giữa hai người.
Nhưng điều kỳ lạ là, kể từ khi cậu ta ra mắt thì hai người luôn bị cư dân mạng đem ra so sánh. Không giống như Úc Trì Hạ vừa ra mắt đã trở nên khác biệt, con đường nghệ thuật của Úc Tầm Xuân lại chẳng hề suôn sẻ chút nào.
Vừa ra mắt cậu đã bị đồn là phẫu thuật thẩm mỹ, bị cư dân mạng soi mói từng khung hình để tìm ra dấu vết dao kéo, tham gia chương trình tạp kỹ chỉ buột miệng nói một câu cũng bị cư dân mạng cắt ghép xuyên tạc, bao gồm cả tiền án "vứt tàn thuốc bừa bãi" không hề có thật, chỉ là cậu đứng cạnh thùng rác ven đường châm thuốc, vậy mà đến miệng cư dân mạng lại hoàn toàn biến chất.
Đặc biệt là tất cả những bộ phim mà Úc Tầm Xuân tham gia, đều là cậu tự mình đi thử vai từng đoàn phim một, rõ ràng không phải vai chính, nhưng vì may mắn nên những bộ phim đó lại nổi tiếng, thế mà bị tung tin đồn nhảm là có tài nguyên tốt, có kim chủ chống lưng.
Đôi khi Úc Tầm Xuân chỉ muốn ném bàn phím vào mặt cư dân mạng, để họ mở to mắt chó mà nhìn cho rõ, mang vốn gia nhập đoàn làm phim, vừa vào nghề đã đóng toàn vai chính, là Úc Trì Hạ là thứ gọi là có kim chủ chống lưng mới đúng!
Chết tiệt!
Hơn nữa Úc Tầm Xuân biết rất rõ, kim chủ đứng phía sau Úc Trì Hạ chính là Úc Thị.
Úc Tầm Xuân cậu đây, vào giới giải trí làm diễn viên thì làm việc chả ra sao, còn Úc Trì Hạ muốn làm là liền có ba ruột ở phía sau chống lưng cho cậu ta.
Vậy mà Tịch Dư Phức lại quay sang chất vấn cậu không có thành tích gì?
Cũng đúng, dù sao trong mắt mẹ cậu, không giống như Úc Trì Hạ có thể khiến ba ruột hậu thuẫn, cũng là do cậu bất tài, không bằng người ta.
Úc Thị tuy mang họ Úc, nhưng không phải là nơi lão già chết tiệt Úc Phái đó độc quyền. Nếu Úc Tầm Xuân nhất quyết tranh luận, mẹ cậu chắc chắn sẽ nói những câu như "họ sẵn lòng đầu tư vào Úc Trì Hạ là vì nó có thể mang lại lợi nhuận đáng kể", "Úc Trì Hạ có giá trị thương mại còn con có gì", "bỏ bao nhiêu tiền vào con cũng chẳng thấy nổi cái tiếng vang" vân vân và mây mây.
Úc Trì Hạ! Úc Trì Hạ!
Kể từ khi cậu ta được đón về Úc gia, cái tên đó như một lời nguyền đeo bám lấy người Úc Tầm Xuân!
Nếu gϊếŧ người không phạm pháp, Úc Tầm Xuân thật sự muốn lôi cậu ta vào một con hẻm nào đó rồi đâm cho một nhát!
Cậu đen mặt lướt danh bạ, lướt đến cuối mới nhớ ra mình chưa từng lưu số điện thoại của Úc Trì Hạ.
Đệt a a a a a !