Biểu Ca Thấy Nàng Quá Quyến Rũ

Chương 10: Nàng sợ

Đồng thời, Văn Thiền ngây ngốc nhìn thiếu niên đang ngồi trên mặt đất: Lý Tín không nhìn thấy, nhưng Văn Thiền nhìn thấy rõ ràng máu từ trên đầu chảy xuống, chảy về phía mắt hắn. Ban đầu hắn còn cười hì hì trêu chọc nàng, nhưng bây giờ trông hắn thật đáng sợ.

Mặt mũi đầy máu, toàn thân lạnh lẽo.

Vốn dĩ hắn đã có khuôn mặt gian ác, bây giờ càng giống ác quỷ hơn.

Trong lòng Văn Thiền lộp bộp, lại nhớ tới lúc mới gặp ban ngày, thiếu niên ngồi trên tảng đá với vẻ mặt khinh thường thiên hạ.

Lý Tín hất cái chăn sắp vùi lấp mình ra, đứng dậy, cũng không lau máu trên trán, liền đi về phía giường. Văn Thiền bị dáng vẻ của hắn dọa sợ, quay người muốn chạy trốn. Nhưng chỉ có một cái giường như vậy, Lý Tín chắn bên ngoài giường, một chân đặt lên giường, Văn Thiền có thể trốn đi đâu?

Thiếu nữ phát ra tiếng hét ngắn ngủi.

Miệng nàng bị người ta dùng tay bịt kín.

Lý Tín một tay bịt miệng nàng, một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, liền túm thiếu nữ đang muốn chạy trốn trên giường vào lòng mình. Văn Thiền bị hắn dùng sức mạnh chế ngự, lưng dựa vào ngực hắn, run rẩy, mắt đảo liên hồi. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của hắn, lập tức bị dọa đến nước mắt lưng tròng.

Lý Tín im lặng.

Nàng chỉ nhìn hắn một cái, đã bị hắn dọa khóc rồi sao?

Nghe thấy tiếng thở dốc của thiếu nữ, Lý Tín lạnh lùng nói: "Bây giờ biết sợ rồi sao? Vừa rồi không phải rất hung hăng sao? Còn dám đánh ta?"

Văn Thiền bị hắn bịt miệng, ú ớ giãy giụa, đại khái là đang nói những lời cầu xin tha thứ.

Nghe Lý Tín nói: "Ta đã chảy máu, nàng cũng phải chảy chút máu, nếu không khó mà nguôi giận trong lòng ta."

Văn Thiền càng vùng vẫy dữ dội hơn trong lòng hắn, nước mắt rơi lã chã như hạt đậu. Chữ "chảy máu" kia quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng. Vai nàng bị thiếu niên giữ chặt, buộc phải đối mặt với Lý Tín. Thấy máu trên trán Lý Tín đã chảy xuống mắt, theo khóe mắt nhỏ xuống. Hắn vẫn mặt không chút biểu cảm, từ từ cúi đầu xuống phía nàng.

Văn Thiền cứng đờ chờ đợi: Tên lớn mật cuồng đồ này, chẳng lẽ cũng muốn cho trán nàng chảy máu sao?

Chuẩn bị tâm lý, Văn Thiền nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy, cứng cổ đón nhận số phận sắp ập đến.

Cho đến khi Lý Tín nói, "Mở mắt ra nhìn ta! Nếu không ta sẽ gϊếŧ a mẫu của nàng!"

"A mẫu" trong miệng Lý Tín, chính là tứ thẩm Hàn thị của Văn Thiền. Dù sao từ khi Văn Thiền rơi vào tay Lý Tín, Hàn thị chính là phương pháp mà Lý Tín dùng để uy hϊếp Văn Thiền.

Văn Thiền hận hắn trong lòng, nhưng lại không dám biểu hiện ra. Thầm nghĩ nam nhân có thể mềm lòng với thiếu nữ yếu đuối không? Sau khi lấy hết can đảm chuẩn bị tâm lý, nàng run rẩy chớp hàng mi dài, mở mắt ra, giả vờ e sợ. Vừa mở mắt ra thì bắt gặp khuôn mặt đang đến gần của Lý Tín.