Trò Chơi Xâm Lấn: Tái Sinh Đoạt Duyên Nam Nữ Chủ

Chương 18: Nhất định phải có kĩ năng này (2)

Ẩn thân dược tề quả thực rất hiệu quả, nhưng thời gian hồi chiêu quá dài. Việc chỉ dựa vào ẩn thân sơ cấp và trung cấp đã không còn đủ. Kỹ năng “Huyễn thân chú”, mặc dù chỉ cấp C và thuộc dạng râu ria, lại trở nên hữu dụng trong tình huống hiện tại. Chỉ với 120 kim, Ngu Tầm Ca đã có trong tay quyển kỹ năng thư này. Ngoài ra, cô chi thêm 50 kim để mua kỹ năng “Mơ màng ngã xuống đất”, có thể khiến đối phương rơi vào trạng thái ngủ trong thời gian ngắn. Thêm vào đó, cô còn chuẩn bị một lọ thuốc mê kéo dài đến 6 giờ.

Sau khi hoàn tất việc mua sắm, Ngu Tầm Ca lập tức chạy ra ngoài thành. Trước khi thời gian ngụy trang kết thúc, cô đã rời khỏi U Ám Thành và trở về nghĩa địa, nơi bắt đầu. Cô nhận các vật phẩm từ bưu kiện, học kỹ năng mới, đeo vòng cổ và thoát khỏi trò chơi. Lần này, điện thoại cô không hóa thành khói đen, mà trên mặt đất xuất hiện hai chiếc ba lô—một đen, một trắng—cùng với vòng cổ lạnh lẽo hiện lên trên cổ cô, và trong đầu cô lập tức nắm được cách sử dụng hai phép thuật mới.

Khi kích hoạt “Huyễn thân chú”, cô cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể, khiến cô gần như biến mất khỏi tầm nhìn. Không để lãng phí thời gian, cô uống lọ thuốc ẩn thân hư hóa, trở lại phòng của Ngu Tầm Hoan. Ở đó, cô thấy cậu ta đã tỉnh dậy, đang cúi xuống nhặt lại chiếc điện thoại vỡ. Cậu không ngừng bấm vào chiếc điện thoại, bất kể những thứ không nên xuất hiện liên tục nhảy lên màn hình. Nhìn vẻ mặt bực bội của cậu, Ngu Tầm Ca không khỏi nghĩ thầm: “Đây là nam chính sao? Đến thế này mà vẫn cố chơi di động.”

Cô thấy cậu bắt đầu lục lọi hành lý và phát hiện một chiếc iPad cùng một chiếc laptop trong rương. “Lại còn iPad à? Tốt lắm, chơi đến thế cơ mà!” Nghĩ vậy, Ngu Tầm Ca không do dự, dùng ngay “Mơ màng ngã xuống đất”, một kỹ năng vốn cô chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Cô cần rời khách sạn trong thời gian dài và không thể giám sát Ngu Tầm Hoan liên tục.

Khi cậu gục xuống, Ngu Tầm Ca đến bên cạnh và rót lọ thuốc mê vào miệng cậu, đảm bảo cậu nuốt hết rồi rời đi. Nhờ “Huyễn thân chú”, cô có thể giữ trạng thái ẩn thân lâu dài, mỗi phút tiêu hao 10 điểm pháp lực. Kết hợp việc liên tục ăn để bù lại pháp lực tiêu hao, cô duy trì được trạng thái này trong khoảng thời gian khá dài.

Ngu Tầm Ca chạy thẳng tới trang viên Tô gia. Cô biết rõ Tô gia sở hữu một kho báu đầy vàng bạc, đồng thời cũng chứa đựng những bí mật không thể tiết lộ và những tài sản quan trọng nhất của gia tộc. Trong đó có một trận pháp tà ác có thể cướp đoạt thiên phú của người khác. Đây chính là mục tiêu của cô.

Hiện tại là 7:13. Với vòng cổ giảm thời gian hồi chiêu, “Giáp tới” của cô sẽ sẵn sàng vào 12:12. Cô có khoảng 4 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không lấy được vàng từ Tô gia, cô sẽ phải tìm nơi an toàn để sử dụng lại kỹ năng và vào trò chơi.

Trước đây, kế hoạch của cô là đi đánh quái để thăng cấp, nhưng giờ cô đổi sang việc “làm sạch” phòng kho của Tô gia. Đi bộ đến đó không khả thi vì trang viên Tô gia nằm cách trung tâm thành phố hai giờ xe. Lần trước, chạy từ Lương gia đến nội thành đã khiến cô kiệt sức. Cô liên lạc với Thương Vương, nhờ anh tìm một lái xe nhanh nhẹn, đồng thời trả một khoản thù lao hậu hĩnh để chuyển một chiếc tủ lạnh chứa vật phẩm đến khu biệt thự ngoại ô. Thỏa thuận là cứ mỗi phút đến sớm hơn, cô trả thêm một vạn.

Mười phút sau, một chiếc xe đen đỗ ở đầu ngõ. Hai người đàn ông trên xe nhanh chóng tìm thấy chiếc tủ lạnh như mô tả, khiêng lên xe và phóng đi. Đến 8:45, tủ lạnh được đặt tại khu biệt thự ngoại ô. Ngu Tầm Ca lập tức thu lại tủ lạnh vào ba lô, đảm bảo mọi thứ kín kẽ, không để lại dấu vết. Đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm cẩn thận, cô kích hoạt “Huyễn thân chú” thêm lần nữa và tiến thẳng đến trang viên Tô gia.