[Không phải chứ? Không phải chứ? Tôi biết không phải tự dưng cậu bắt con cá nướng này, nhưng mà keo kiệt quá đấy?]
[Mang theo 99 viên thuốc tăng nhiệt độ mà vẫn phải "vặt lông" đám quái nhỏ này hả?]
[Tiểu Trì của chúng ta là kiểu tận dụng triệt để mọi thứ đó!]
[Streamer keo kiệt nhất tôi từng thấy.]
Khinh Chu Dĩ Quá không bận tâm, ăn xong cá nướng, tiếp tục cất bước, bắt đầu hành trình trong dãy núi tuyết mênh mông.
Nhiệm vụ hàng ngày cuối cùng: Bắt Thần thú Tranh.
Tranh là một loài thần thú xuất hiện tại núi tuyết Cô Quán, có chỉ số tấn công và phòng thủ cực cao, không cùng đẳng cấp với đám ma vật ở Dực Trạch Thủy, được coi như là Boss nhỏ trên bản đồ dã ngoại.
"Tôi chưa từng làm nhiệm vụ này." Trì Chân mở chi tiết nhiệm vụ để xem kỹ hơn: "Lâu lắm rồi mới ngẫu nhiên nhận được một nhiệm vụ mới, thích ghê."
Đây là điểm đặc biệt trong thiết kế của game Vấn Đạo Thanh Thiên, thỉnh thoảng khi làm nhiệm vụ hàng ngày, người chơi có thể nhận được một nhiệm vụ mới ngẫu nhiên.
Nhưng nhiệm vụ mới là niềm vui hay nỗi sợ thì chưa chắc.
[Tranh? Chẳng phải Tranh thuộc loại Boss bản đồ sao? Trời ơi, Tiểu Trì định một mình đi đánh nó thật sao?]
[Loại quái như Tranh, ít nhất cũng phải có tổ đội ba người chứ? Chưa nói đến cần tank hay không, chứ chắc chắn là cần chữa trị rồi.]
[Còn có thể dựa vào nhiệm vụ hàng ngày để nhận được nhiệm vụ này sao? Không phải, tôi nói chứ, streamer có cái vận may gì thế? Tôi lang thang nửa tháng ở núi Cô Quán còn chẳng gặp được Tranh, cậu ta chỉ nhận đại một nhiệm vụ mà dính luôn?]
[Thực ra, tôi cảm thấy vận may của Tiểu Trì có hơi kỳ lạ từ lâu rồi...]
[Kỳ lạ tới mức bị hai bang hội lớn truy sát à?]
[Chế giễu tối đa #buồn cười]
"Thử xem sao, tôi nghĩ là được, Linh tu có kỹ năng chữa trị, thêm mấy bình thuốc nhỏ nữa, đủ để giữ mạng rồi." Trì Chân suy nghĩ một chút rồi nói: "Một mình tấn công thì có hơi thiếu, nhưng DPS không đủ thì thời gian sẽ bù đắp, đánh chậm chút thôi mà."
Khinh Chu Dĩ Quá chật vật leo lên đến đỉnh núi tuyết, cuối cùng cũng đến được địa điểm chỉ định mà nhiệm vụ yêu cầu.
Mô tả nhiệm vụ viết rằng có một loài thú tên là Tranh, hình dáng giống báo đỏ, năm đuôi một sừng, thích ăn thịt nướng, nếu đốt lửa nướng thịt, có thể thu hút nó tới.
Khinh Chu Dĩ Quá lấy củi ra, tranh thủ thời gian, chuẩn bị nhóm lửa nướng thịt, sợ bị truy sát đến tận đỉnh núi tuyết.
Không ngờ, đã có người ở trên đó rồi.
Một bóng dáng màu đen hiện lên rõ ràng, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Bầu trời thay đổi, tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.
Trước khi xác định người kia là ai, Khinh Chu Dĩ Quá đã nhận ra thanh Côn Ngữ đao đang phát sáng.
Lưỡi kiếm toàn thân đen nhánh, ngay cả khi cách một khoảng cách, Khinh Chu Dĩ Quá vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng từ những hoa văn tỉ mỉ trên lưỡi kiếm.
Kiếm và người hòa làm một, ngồi im lặng trong bão tuyết.
Giữa mảnh tuyết trắng mênh mông, chỉ có vệt đen kia và đống lửa đỏ rực bên cạnh.
"Ngầu quá..." Trì Chân vô tình thốt lên.
[???]
[Cậu vất vả leo lên làm nhiệm vụ, kết quả lại có người tới trước rồi, mà cậu còn nói người ta ngầu?]
[Mà lại là người của Thiên Chi Đạo nữa chứ, không chạy đi còn ở đó chờ bị gϊếŧ à?]
"Tôi nói là Côn Ngữ đao ngầu mà." Trì Chân giải thích: "Với lại tôi đã xin lỗi Vô Tẫn Thời rồi, anh ấy bảo không sao."
[Kiến thức hữu ích: Cậu cũng đã xin lỗi Vi Vũ Ngưng Thu và còn tặng cô ấy bảy bông hoa Mê Cốc.]
[Kết quả là người ta dẫn theo thiên quan vạn mã đến truy sát cậu.]
[Chỉ có học sinh tiểu học mới tin "không sao" là thật đấy.]
Trì Chân động chuột: "Vô Tẫn Thời không có thêm tôi vào danh sách kẻ thù mà."
[Ôi, cậu đúng là cứng đầu thật đấy!]
[Tôi nói một câu, streamer chắc chắn là thích thầm Vô Tẫn Thời, chắc luôn.]
[Cậu không châm lửa làm nhiệm vụ mà ngồi đây làm gì? Thấy cảnh tuyết đẹp quá, lên đây đi dạo à?]