Dẫn Con Cả Trọng Sinh, Phúc Khí Này Bạn Có Muốn Không?

Chương 27: Chỉ đành kết án

Cánh cửa sắt lớn bị đập ầm ầm, dọa cho đội trưởng Triệu suýt chút nữa bị sặc rượu, vốn dĩ trong lòng đã bực bội, lúc này càng thêm tức giận, gào lên: "Thằng nào ở ngoài đập cửa đấy? Cửa không khóa, tự mình vào đi!"

Ninh Hạ cũng không lên tiếng, tiếp tục dùng sức đập cửa.

Đội trưởng Triệu nổi cơn thịnh nộ, đứng dậy đi ra xem rốt cuộc là ai ở ngoài gây rối. Kết quả vừa chạm tay vào cửa sắt, một luồng điện mạnh mẽ lập tức truyền khắp toàn thân, sau đó hắn ta liền tối sầm mắt ngã xuống đất.

Ninh Hạ nhìn quanh bốn phía, ba lần xác nhận gần đó không có ai, mới đẩy cửa ra nhanh chóng lách người vào trong sân nhà họ Triệu.

Sợ đội trưởng Triệu sẽ tỉnh lại, Ninh Hạ cầm súng điện lại dí vào người hắn ta mấy cái, xác định hắn ta không tỉnh lại được, Ninh Hạ lấy ra cây gậy bóng chày mà cô đã đánh Lý Triều Dương từ trong không gian...

Một giờ sau, Ninh Hạ trở về nhà bà Phương.

Trong sân tràn ngập mùi thơm của thịt cá, Ninh Hành đã ngồi bên bàn ăn.

Thấy Ninh Hạ trở về, Ninh Hành vội vàng nói: "Mẹ, bà Phương làm cá ngon quá!"

Ninh Hạ tâm trạng tốt, xoa đầu con trai, "Ngon thì cũng đừng tham ăn, không thì lại khó chịu đấy."

Vào bếp giúp bà Phương bưng đồ ăn ra, vừa bày biện xong, Phương Chí Hâm liền tan làm trở về.

Vừa thấy có cá ăn, Phương Chí Hâm cũng vui mừng khôn xiết.

Mấy người ăn một bữa cơm tối thơm ngon, lại tán gẫu một hồi, sau đó ai về phòng nấy tắm rửa rồi đi ngủ.

Đợi đến ngày hôm sau Phương Chí Hâm đi làm ở đồn công an, vừa vào đến cổng đồn công an, liền thấy vợ của đội trưởng Triệu đang khóc lóc om sòm với sở trưởng Trần.

"Sở trưởng, Triệu Bân nói, hắn ta bị người ta đánh lén, có người cố ý gõ cửa dụ hắn ta ra ngoài, sau đó dùng điện giật hắn ta ngất xỉu, rồi vào trong nhà đánh gãy chân hắn ta. Chuyện này thật sự quá ác độc, anh không thể không quản được!"

Ninh Hạ đến đồn công an để phối hợp thẩm vấn, vợ của đội trưởng Triệu vẫn còn đang làm ầm ĩ ở đó.

Vì bà ta quá ồn ào, nên khiến không ít người dân chạy đến xem náo nhiệt.

Ninh Hạ tùy tiện chọc một bà cô đang xem náo nhiệt: "Chuyện gì vậy ạ?"

Bà cô kia không thèm quay đầu lại, giọng điệu hưng phấn nói: "Đội trưởng Triệu ở nhà bị người ta đánh gãy chân rồi, chậc chậc chậc, cũng không biết là ai to gan như vậy, lại dám đánh công an?"

Sở trưởng Trần cũng tức giận vô cùng, đã phái người đi điều tra chuyện đội trưởng Triệu bị đánh.

Đồn công an chỉ có mấy người như vậy, hai ngày nay đang điều tra vụ án của Ninh Hạ, bây giờ lại phải phân ra mấy người đi điều tra chuyện của đội trưởng Triệu, nhất thời bận đến mức chân không chạm đất.

Cuối cùng, công việc thẩm vấn Ninh Hạ, chỉ có thể do sở trưởng Trần dẫn theo lão Lưu đến làm.

Khi sở trưởng Trần thẩm vấn, khí thế rất mạnh mẽ, đôi mắt sáng quắc, lại thêm khí chất chính trực mang theo từ trong quân đội, chỉ cần nhìn người khác một cái, liền có thể khiến đối phương tăng thêm áp lực.