Tắm xong, Đồng Nhiên tùy tiện ăn một bát mì gói, sau đó mở máy tính tìm kiếm lịch trình của Đồng Diệc Thần, giống như mọi ngày trước, cũng không có thu hoạch gì.
Anh nghĩ một lát, lại đi tìm kiếm thông tin về "Giải đấu ảo thuật gia thành phố Yến", nhưng không biết là giải đấu quá nhỏ lẻ, hay là tính chuyên nghiệp không đủ, trên mạng có rất ít thông tin, Đồng Nhiên chỉ có thể từ những tin tức rời rạc suy đoán, cuộc thi thường diễn ra vào tháng tám.
Đương nhiên anh cũng đã hỏi APP, nhưng APP lại bảo anh tự mình tìm hiểu, Đồng Nhiên tìm tới tìm lui, mò được một diễn đàn ảo thuật nào đó, và tìm thấy thông tin về buổi tụ tập của các thành viên.
Và tối nay, vừa khéo lại có một buổi tụ tập.
Đồng Nhiên liếc nhìn thời gian, ngay lập tức quyết định đi một chuyến.
Anh vốn định bắt taxi, nhưng cân nhắc đến tình hình kinh tế hiện tại, vẫn chọn tàu điện ngầm tiết kiệm hơn.
Lúc này đang là giờ cao điểm tan làm, tàu điện ngầm rất đông, sau bảy tám trạm, Đồng Nhiên gặp may mắn có được một chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, anh lấy ra đồng xu.
Hiện tại động tác xoay đồng xu của anh càng ngày càng thuần thục, giữa năm ngón tay rung chuyển nhẹ nhàng như hái hoa, cho dù là trong toa tàu lắc lư, đồng xu cũng như bị nam châm hút chặt lấy mu bàn tay anh.
Dần dần, càng ngày càng có nhiều ánh mắt bị anh thu hút.
Có người nhìn rồi thu hồi ánh mắt, nhưng không lát sau lại không nhịn được mà chuyển mắt nhìn lại; có người thì nhìn chằm chằm vào tay anh không rời mắt một giây; cũng có người gan lớn hơn một chút, lén lút lấy điện thoại ra quay phim.
Điền Kiều chính là người gan dạ đó, hôm nay cô ấy đã hẹn với bạn trên mạng đến tụ tập ở "Nhà Thỏ" tại quảng trường ST, nào ngờ trên đường đi còn được thưởng thức biểu diễn, vội vàng quay video chia sẻ vào nhóm nhỏ của mình.
Kiều Kiều: [Video.mp4.]
Kiều Kiều: [Gặp được trên đường đi tụ tập này, trình độ gì đây chứ!]
Nồi lẩu: [Kiều Kiều tối nay đi tụ tập sao? Dạo này tôi bận chết đi được, hơn một tháng chưa đi rồi.]
Nồi lẩu: [Đã xem, cũng được thôi, động tác rất đẹp, chỉ là kỹ thuật hơi đơn điệu.]
K Mèo: [Trình độ mà hòa thượng nhìn thấy cũng muốn liếʍ!]
Xinh đẹp: [Đôi tay này cực phẩm, chắc là con trai nhỉ, trông như thế nào?]
Điền Kiều nhìn thiếu niên được trang bị kín mít, tiếc nuối gõ chữ.
Kiều Kiều: [Đội mũ và đeo khẩu trang, không nhìn thấy mặt.]
Xinh đẹp: [Tiếc quá, nhưng đôi tay này thật sự là cực phẩm, Kiều Kiều có thể giúp tôi xin một WeChat được không (ngại ngùng).]