Kết quả, vài kiếm sĩ đó đã không quay trở lại.
Tạ Đa Lâm đợi từ sáng cho đến khi mặt trời lặn, trong lòng dâng lên chút lo lắng, hắn lại cử thêm vài Đóa Phổ đi kiểm tra tình hình.
Các Đóa Phổ rất nhanh đã trở về, cùng với đó là một phần thi thể của các kiếm sĩ trước đó… còn sót lại.
Mặt Tạ Đa Lâm lập tức trắng bệch, môi không ngừng run rẩy, chật vật thốt ra một câu: “Tất cả đều… đều chết rồi? Kim châm có thêm không?”
Các Đóa Phổ cúi đầu, ngay cả tai trên đầu cũng xệ xuống: “Không thêm được… nát rồi.”
Trong đầu Tạ Đa Lâm “ầm” một tiếng, cảm giác như mọi thứ trước mắt đều biến mất.
Khi các Đóa Phổ đến l*иg giam, con Bỉ Đạt đã ăn no, có vẻ như không hài lòng vì nơi ngủ bị chất đầy đồ vật, nên nó đã ném phần còn sót của các thi thể kiếm sĩ ra ngoài.
Lãnh đạo Đóa Phổ, Bạch Sa hơi cúi người nói: “Lãnh chúa, con Bỉ Đạt không thể để lại.”
Tạ Đa Lâm lập tức gật đầu: “Đúng, đúng, phải tiêu diệt nó, các ngươi, ai có thể gϊếŧ nó?”
Vừa nói xong, trong phòng lập tức im lặng.
Mời thần dễ, tiễn thần khó, Tạ Đa Lâm không ngờ rằng, trong lúc đối phương đang thay da, hắn lại bắt được một “đại bảo bối” như vậy.
Tạ Đa Lâm tức giận mắng: “Nói! Nuôi các ngươi tốn bao nhiêu vàng! Đến lúc quan trọng thì đều câm rồi hả?”
Là quái thú, các Đóa Phổ rất hiểu.
Nếu nói về chủng tộc, không quái thú nào dám động vào Bỉ Đạt, càng đừng nói đến một con Bỉ Đạt trưởng thành vừa thay da, đầy sức mạnh.
Kể từ khi theo Tạ Đa Lâm, các Đóa Phổ đã bắt vài con Bỉ Đạt trong mỏ tinh thạch, nhưng những con đó rõ ràng không thể so với con trong l*иg giam.
Tạ Đa Lâm hoang mang, tức giận nhảy dựng lên khỏi ghế, vừa sợ vừa giận, đi qua đi lại trong phòng, chửi mắng.
Các khí sĩ bên cạnh trầm ngâm một lúc, sau một hồi, một người đàn ông mặc áo choàng đen bước ra, cúi người nói: “Tôi có một cách.”
Tạ Đa Lâm: “Mau nói!”
Khí sĩ Tán Địch không vội vàng, bình tĩnh nói: “Sắp đến mùa thu hoạch, ngài có thể nhân cơ hội này mời các lãnh chúa gần đó đến lâu đài của ngài tham gia tiệc tối, cùng thưởng thức món ngon mùa thu. Tiệc tối thì phải có chương trình phụ, chỉ nhảy vòng tròn thì có vẻ quá đơn điệu. Chi bằng để họ mang theo những kiếm sĩ xuất sắc nhất trong lãnh địa của họ đến cùng săn lùng con quái thú này, ai dũng mãnh nhất, ngài sẽ thưởng cho họ một ít châu báu.”