Nói xong, chân dài màu xám vươn ra, nó nằm ngửa ra đất.
Nó không mặc gì, bụng dưới và mặt đều phủ lớp vỏ đá cứng, các phần còn lại đều là cơ bắp cuồn cuộn, chỉ riêng đùi của nó đã to hơn cả eo của Đào Vi.
Đào Vi: …
Nếu tất cả quái thú đều nghĩ như vậy thì tốt quá.
Không ai trả lời, Đào Vi bước nhanh lên.
Tạ Đa Lâm là lãnh chúa, đương nhiên có một biệt thự giống như tòa lâu đài, đứng ở tầng ba của lâu đài có thể nhìn thấy đất đai và mỏ của hắn, cũng thấy khu ở chuột với tông màu chủ đạo là vàng đất, điểm xuyết thêm cho thị trấn sắc màu.
Tầng ba của lâu đài là nơi ở của Tạ Đa Lâm và các vợ, thϊếp của hắn, tầng hai là phòng họp và phòng làm việc, tầng một là nhà ăn, phòng khách, đại sảnh và nhà bếp. Bên ngoài biệt thự từng là khu vườn cây cối xanh tươi và hoa cỏ, nhưng sau khi cha hắn qua đời, Tạ Đa Lâm đã san bằng toàn bộ vườn hoa, tiêu tốn một khoản tiền lớn để xây dựng một hồ nước nhân tạo, giữa hồ đặt một bức tượng nữ khỏa thân.
Có lẽ thấy chưa đủ hoành tráng, hắn còn mạ vàng cho bức tượng, rồi lại cảm thấy bức tượng quá cô đơn, nên đặt thêm một bức tượng của chính mình bên cạnh.
Ánh nắng chiếu xuống, cặp tượng vàng chói lóa, hoàn toàn không có mảnh vải nào, từ bất kỳ góc độ nào cũng rất chướng mắt.
Các vệ sĩ và nhóm Đóa Phổ ở trong tầng hầm và các tòa tháp hai bên, phần còn lại của hầu gái, bao gồm cả những người cùng tộc với Đào Vi, đều chen chúc trong hai dãy nhà phía sau biệt thự.
Vừa về đến lâu đài, Tạ Đa Lâm đã dẫn theo đám thuộc hạ vào cổng lớn, mấy người Đào Vi hơi cúi người, khi cổng lâu đài đóng lại, Cam Lạc ngay lập tức kéo Đào Vi và cô bé con phía sau bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc hu hu nói: “Chúng ta mau về thôi! Không đi nữa, không đi nữa!”
Đào Vi nghĩ: Không thể không đi.
Nhưng quả thật nơi này không còn phù hợp để ở lại.
Cô vẫn nhớ rõ lúc mới đến, Đào Vi suốt ngày ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ xem có thể chết một lần rồi quay trở lại không.
Nhưng cô biết rõ, khả năng đó bằng không.
Đào Vi nhớ rất rõ, hôm đó cô và hai người bạn đi biển nướng đồ ăn.
Một trong số họ là nữ cảnh sát, khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ, ba người đều háo hức, cho nên có uống một chút bia, mệt rồi thì nằm trên bãi biển tắm nắng, không ngờ khi tỉnh dậy, lại đến nơi quái quỷ này.