Xuyên Thư: Sơn Thần Ở Nam Tần Sảng Văn Xưng Bá

Chương 42

Nguyên thân chưa bao giờ làm những chuyện đó, tất nhiên phủ nhận, nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp cuộc trò chuyện, cô ấy cũng hơi lo lắng, vì ảnh đại diện của đối phương đúng là chồng sắp cưới của chị họ.

Khi đó, việc thêm số liên lạc của chồng sắp cưới chị họ cũng là vì trong một bữa tiệc gia đình, anh ta nói có việc muốn hỏi về Đông y, cô ấy mới chấp nhận, anh ta cũng đã hỏi một số vấn đề về Đông y, sau đó họ không còn trò chuyện nữa, làm sao cô ấy có thể quyến rũ được chứ.

Khi sự việc bùng nổ, chồng sắp cưới của chị họ cũng đã lên tiếng yêu cầu cô ấy tự trọng, nói rằng mình rất yêu chị gái của cô ấy, hy vọng không làm tổn thương chị em họ, vì vậy càng thêm khẳng định việc quyến rũ kia.

Giang Vi Vi chính là chị họ của nguyên thân.

Nguyên thân lúc đó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, còn nghĩ rằng cuộc ảnh chụp màn hình trò chuyện có thể là giả, nhưng nếu vậy sao anh chồng sắp cưới kia không đứng ra làm rõ?

Cô ấy gọi điện cho chị họ Giang Vi Vi để hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Giang Vi Vi rất tức giận, bảo cô ấy đừng giả vờ, còn nói chồng sắp cưới đã nói với mình rồi.

Nguyên thân không thể chứng minh người trong cuộc trò chuyện không phải mình, chỉ còn cách báo cảnh sát.

Cảnh sát phục hồi thông tin chat của cô ấy, trên điện thoại của cô ấy thình lình hiện lên cuộc trò chuyện với chồng sắp cưới của chị họ, những lời ghê tởm đó thực sự là do cô ấy gửi cho đối phương.

Nguyên thân như bị sét đánh, không thể nào bào chữa.

Scandal cô ấy dụ dỗ chồng sắp cưới của chị họ khiến nguyên thân ngay lập tức bị cộng đồng mạng chửi mắng. Những ngày đó công ty cũng khốn đốn vì vụ việc này, vai diễn đang quay tốt ngay lập tức bị thay thế, quản lý đã mắng cô ấy một trận, không hề tin cô ấy vô tội.

Sau đó cô ấy còn gặp nhiều scandal khác, công ty dường như hoàn toàn từ bỏ, không còn quan tâm, quản lý hàng đầu được phân cho người mới, chỉ có trợ lý nhỏ Tiểu Đinh Đang vẫn luôn tin tưởng cô ấy.

Tiểu Đinh Đang là sinh viên, tuổi tác xấp xỉ nguyên thân.

Công việc đầu tiên của cô ấy là làm trợ lý cho Giang Dư Hòa tại công ty giải trí.

Khi mới vào công ty, có lần cô ấy bị trẹo chân, nguyên thân đã nói mình học Đông y, biết chữa bệnh, đã giúp cô ấy xoa bóp mắt cá chân, chữa lành chân bị trẹo.

Do đó, khi tin đồn về việc nguyên thân quyến rũ chồng sắp cưới của chị họ nổ ra, Tiểu Đinh Đang hoàn toàn không tin.

Khi các tin đồn ác khác xuất hiện, Tiểu Đinh Đang cũng không tin, cô ấy cảm thấy một ngôi sao sẵn sàng giúp đỡ trợ lý của mình chữa chân không thể làm những việc như vậy.

Sau này khi công ty cũng từ bỏ, Tiểu Đinh Đang vẫn âm thầm liên lạc với nguyên thân, có đôi khi công ty có chuyện đều thông báo cho nguyên thân biết.