Bé Con Kim Tiền Xuyên Về Năm 80

Chương 19

Người lớn phía sau nhịn cười suốt đường đi.

Hai cô bé thật đơn giản và đáng yêu.

Một người vì mèo con, từ chối bánh bao thịt yêu thích, còn rất kiên quyết, không chút do dự.

Người kia vì muốn dạy dỗ cô út, ngay cả bánh bao thịt yêu thích cũng không cần, rõ ràng cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ.

...

Nhà bà Lý gần cổng làng, Tiểu Kim Quất là người đầu tiên về nhà.

Người còn ở ngoài cổng, cô đã lớn tiếng gọi: “Bà nội, con về rồi!”

Bà Lý đang may chăn trong nhà, nghe tiếng bên ngoài, vội vàng nhìn qua cửa sổ.

“Có phải Quất Bảo về rồi không? Tôi nghe thấy tiếng Quất Bảo.”

“Bà nghe nhầm rồi, tôi chẳng nghe thấy gì cả.” Ông Lý đeo kính lão đang đọc sách, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, “Quất Bảo không về sớm vậy đâu, nhà thằng Hai giờ này còn chưa dọn hàng.”

“Tôi phải ra ngoài xem.” Bà Lý ghim kim vào chăn, đứng dậy ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi nhà chính, đã thấy Kim Quất ôm mèo mèo bước vào sân, Hứa Tiểu Thuần xách đồ theo sau, theo sau là Tiểu Đoá Đoá mắt đỏ hoe.

Bà Lý thầm nghĩ ông Lý tai điếc, bà đã nói nghe thấy tiếng Quất Bảo.

Tiểu Kim Quất đặt mèo con xuống sân, lớn tiếng gọi: “Bà nội, con về rồi.”

Hứa Tiểu Thuần cũng cười: “Bà nội, chúng con về rồi.”

“Bà nghe thấy rồi, là Quất Bảo về.” Bà Lý cười đáp, rồi nhìn sang Hứa Tiểu Thuần, “Tiểu Thuần và Đoá Đoá cũng về rồi, vào nhà đi, ngoài này lạnh, vào nhà uống nước nóng.”

Phụ nữ mang thai cần chú ý, cả nhà thằng Hai đi chợ, trong nhà không có ai, bà nội không thể để cháu dâu về nhà với bếp lạnh.

Lúc này, Tiểu Đoá Đoá bước tới: “Bà cố, con cũng về rồi.”

Cô lại cảm thấy tủi thân, mắt ngấn nước, nhìn theo bóng dáng Tiểu Kim Quất, thấy Tiểu Kim Quất đuổi theo mèo con vào nhà, cô tức giận dậm chân.

“Tiểu Đoá Đoá về rồi,” Bà Lý cúi xuống xoa đầu cô, rồi xoa tay cô, “Tay lạnh quá, mau vào nhà uống nước nóng.”

Tiểu Đoá Đoá không nhịn được nữa, ôm chân bà cố khóc nức nở.

“Hu hu... bà cố, bà phải quản cô út!”

“Cô út bắt nạt cháu à?”

“Không…”

“Vậy thì bị làm sao?”

“Cô út bị ngốc nghếch rồi!”

Bà Lý nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé: “Ngoài này lạnh, thím Tư của con cũng đang ở đây, có chuyện gì vào nhà nói đi.”

Coi như là trẻ con cãi nhau, hai đứa trẻ chơi với nhau rất thân, nhưng thường xuyên cãi nhau.

Tiểu Đoá Đoá nghẹn ngào gật đầu: “Vào nhà con sẽ nói cô ấy.”

Bà Lý đã quen với cảnh này.

Nhìn thấy nét cười trên môi Hứa Tiểu Thuần, bà càng khẳng định không có chuyện lớn, chỉ là trẻ con cãi vã.

Bà Lý nắm tay Tiểu Đoá Đoá, vừa đi vừa hỏi: “Quất Bảo và Đoá Đoá có gây rắc rối cho con không?”

Thời gian vẫn còn sớm, chưa đến giờ dọn hàng, bà Lý nghĩ rằng có lẽ hai đứa trẻ không ngồi yên được, nên Hứa Tiểu Thuần đưa chúng về trước.