Cô Thật Giống Mẹ Của Con Tôi!

Chương 11: Tương Phùng Sơ Ngộ (1)

Hàng chục máy quay đồng loạt hướng về một người đang đứng trước xe buýt. Người dẫn chương trình từ tốn kể về lịch sử Núi Linh Thủ.

"Người Thân Yêu Của Bạn" là chương trình du lịch tương tác dành cho gia đình, do Đài truyền hình Kinh Đô phối hợp với chính quyền địa phương sản xuất. Chương trình có tổng cộng sáu nhóm khách mời, gồm 3 cặp ba mẹ là người nổi tiếng cùng con cái của họ và ba nhóm còn lại là sự kết hợp giữa nghệ sĩ và những đứa trẻ được chọn từ người thường. Các đội sẽ thực hiện các nhiệm vụ tại những điểm du lịch nổi tiếng trong nước, khám phá cảnh đẹp thiên nhiên, cảm nhận lịch sử và văn hóa địa phương, đồng thời suy ngẫm về mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái.

Giữa đám đông máy quay, có khoảng ba chiếc hướng về một người phụ nữ. Cô là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Gió thu nhè nhẹ thổi qua, khẽ làm tóc cô bay lên, một chiếc lá rơi nhẹ nhàng đậu xuống vai cô mảnh mai.

"Có phải cô Ôn lại gầy hơn không?" Một nhân viên quen biết cô nhỏ giọng hỏi từ xa.

"Năm nay cô ấy toàn quay phim, vừa mới hoàn thành vai diễn cách đây không lâu. Đạo diễn Liễu, chắc anh cũng biết, ông ấy rất kỹ tính. Cô Ôn đã cố tình tăng cân thêm 10kg để phù hợp với vai diễn, nhưng sau khi quay xong thì mệt đến nỗi lại sụt mất 20kg. Tôi chỉ muốn cô ấy có thời gian nghỉ ngơi và tham gia chương trình này cũng không quá căng thẳng, lại còn có thể đi du lịch nữa." Người đại diện của Ôn Từ trả lời.

Nhân viên kia mỉm cười nói: "Ai trong giới mà không biết cô Ôn chuyên nghiệp thế nào, tính tình lại tốt. Đợi khi bộ phim ra mắt, giải thưởng Cúp Vàng chắc chắn sẽ thuộc về cô ấy."

"Đâu có, cô ấy vẫn còn nhiều điều phải học hỏi." Người đại diện vội vàng khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu nổi niềm tự hào.

Ôn Từ đã gắn bó với người đại diện từ khi cô mới 16 tuổi. Qua 10 năm, cô đã giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ, luôn giữ thái độ khiêm nhường, không để chuyện tình cảm chi phối. Cô luôn nỗ lực hết mình, tiến xa hơn trong sự nghiệp và trở thành một diễn viên nổi tiếng mà mọi gia đình đều biết đến ở Trung Quốc. Hơn nữa, trước và sau khi nổi tiếng, thái độ của cô đối với đoàn làm phim luôn nhất quán, phóng khoáng và thân thiện, vì thế nhiều thành viên trong đoàn đã gắn bó với cô từ rất lâu.

Nghĩ đến điều này, người đại diện chợt cau mày, gọi một trợ lý lại gần.