Thập Niên 80: Thanh Niên Trí Thức Ốm Yếu Ở Nông Thôn Nuôi Con Bắt Đầu Cuộc Sống Mới

Chương 14

Không nói đến Tống Vi, hôm nay cho dù là người khác mang con rắn này về, cũng sẽ ăn một mình.

Thanh niên trí thức ở đây có người cùng nhau nấu ăn, cũng có người tự nấu ăn riêng.

Khu nhà tập thể chỉ có một cái chảo sắt và bếp chung, trước đây các thanh niên trí thức đều cùng nhau nấu ăn, nhưng vì thanh niên trí thức đến từ khắp nơi, khẩu vị khác nhau, thói quen khác nhau, tính cách khác nhau, tụ tập lại với nhau rất dễ xảy ra mâu thuẫn.

Năm kia đã có thanh niên trí thức đánh nhau vì phân chia đồ ăn không công bằng lúc nấu ăn, sau đó rút kinh nghiệm thì không nấu chung nữa.

Đều tự tìm người hợp cạ để cùng nhau nấu hoặc tự nấu riêng.

Chỉ có mùa vụ mới nấu ăn chung.

Tống Vi cầm con rắn hỏi Lý Quyên: “Biết làm thịt rắn không?”

Lý Quyên vội vàng gật đầu.

“Đi, giúp tôi một tay.”

Thật xấu hổ, cô chỉ biết nướng, hầm, luộc, hơn nữa thịt làm ra còn rất khó ăn.

Kiếp trước thì thôi, dù sao thịt động vật biến dị làm thế nào cũng không ngon, ăn thịt chỉ để no bụng, không chết đói thôi.

Bây giờ… cô muốn ăn ngon, thôi thì đừng làm hỏng đồ ngon nữa.

Những người khác trơ mắt nhìn Tống Vi và Lý Quyên cầm con rắn rời đi, trong mắt đầy vẻ không cam lòng.

“Tống Vi thật sự thay đổi rồi, nếu như trước đây chắc chắn sẽ chia thịt rắn cho thanh niên trí thức La, nhưng bây giờ…”

Một giọng nữ nhẹ nhàng yếu ớt vang lên, cô ta nhìn La Nghiệp Thành với ánh mắt dịu dàng.

“Có thể là vẫn còn hiểu lầm với thanh niên trí tức La, nói rõ ràng có lẽ sẽ ổn thôi.”

La Nghiệp Thành ban đầu cũng có vẻ mặt không tốt, dù sao từ đầu đến cuối ánh mắt của Tống Vi cũng chưa từng dừng lại trên người anh ta.

Nhưng nghe thấy lời của Bạch Vân Kiều, trong lòng anh ta khẽ động.

Đúng vậy, Tống Vi chắc chắn đang giận anh ta, không sao, anh ta dỗ dành một chút là được.

Trước đây Tống Vi cũng không phải chưa từng giận dỗi, chẳng phải đều bị anh ta dỗ dành bằng vài ba câu nói sao.

La Nghiệp Thành rất tự tin với sức hút của mình, sau khi nghĩ thông suốt, anh ta cũng không vội, định đợi Tống Vi và Lý Quyên làm thịt rắn xong rồi mới đến tìm cô.

Bên này, Tống Vi không quan tâm đến suy nghĩ quá tự tin của La Nghiệp Thành, đang nhanh chóng xử lý thịt rắn.

Tuy cô không biết làm, nhưng xử lý một con rắn thì không thành vấn đề.

Mổ bụng, lôi ruột rắn ra, mật rắn là thứ tốt, đây là thuốc đấy.