Bé Con Binh Vương Ba Tuổi Rưỡi

Chương 10

Từng đoá "pháo hoa" một thay nhau nở rộ rực rỡ, thế là trên khán đài của quả cầu trực tiếp bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều "Vui sướиɠ tột độ" đang lơ lửng.

"Màu vàng, màu đỏ, màu tím... Nhiều hoa nhỏ quá!"

Cục bột nhỏ trong quả cầu ánh sáng tò mò đếm những "bông hoa" lơ lửng trên không trung, các tinh thần thể người xem ban đầu chen chúc nhau để cục bột nhỏ trong quả cầu ánh sáng có thể nhìn thấy những "bông hoa" của họ, bây giờ đều cố gắng nhường ra một chút xíu không gian cho cậu đếm.

[Hu hu hu, bé cưng, cục cưng Dữu Dữu của mẹ, con thích hoa nhỏ màu gì nhất nào?]

Trên khán đài rực rỡ sắc màu, mỗi tinh thần thể đều muốn biến đổi tất cả các màu sắc có thể chiết xạ ra sắc thái trong vũ trụ, dùng màu sắc tươi đẹp để thu hút sự chú ý của cục bột nhỏ.

Mà trong quả cầu ánh sáng, hệ thống Binh vương 001 dường như cũng nhận thấy khát vọng của các tinh thần thể người xem, nên đã hỏi cục bột nhỏ: [Con thích màu gì nhất?]

Thế là cục bột nhỏ có đôi mắt to màu xanh ngọc bích chớp chớp mắt, dùng giọng điệu như đã rất nghiêm túc suy nghĩ nói: "Màu của bầu trời ạ, Dữu Dữu thích màu của bầu trời! Cô giáo nói, đôi mắt của Dữu Dữu giống như màu của bầu trời, là màu đẹp nhất!"

Giây tiếp theo, cục bột nhỏ đột nhiên nhìn về phía bên ngoài lá chắn bảo vệ rồi kêu lên một tiếng "Oa".

Bên ngoài lá chắn bảo vệ trong suốt, các tinh thần thể vốn có nhiều màu sắc khác nhau bỗng "xoẹt" một cái, tất cả đều biến thành màu xanh ngọc bích giống như đôi mắt của cục bột nhỏ.

Cục bột nhỏ vui vẻ nhìn cảnh tượng trông như những đốm sáng lấp lánh trong vũ trụ đầy sao này, vừa kinh ngạc vừa vui sướиɠ mở to hai mắt.

Nhưng ngay sau đó, cục bột nhỏ vừa mới đứng dậy đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu!

Hả?!

Maka Maka ban đầu vẫn còn chìm đắm trong sự rung động và tiếc nuối vì bản thân không thể thay đổi màu sắc, ngay lập tức lo lắng hỏi: "Dữu Dữu! Bé cưng Dữu Dữu đâu rồi?"

Hệ thống Binh vương 001: [...]

Cảnh tượng trong quả cầu ánh sáng lặng lẽ chuyển đổi, cục bột nhỏ vốn đang ở trên chiếc giường của mình, đột nhiên ngã xuống giường cùng với chiếc chăn chăn nhỏ và gấu bông của cậu!

Giọng nói ôn hòa và nghiêm túc của hệ thống Binh vương 001 dường như có hơi chần chờ —

[Cập nhật dữ liệu hệ thống ứng cử viên Binh vương số 001.]

[Sức chiến đấu của ứng cử viên: N]

Không thể không nói, lực chiến đấu như vậy, thật sự... không bất ngờ chút nào.