Ài, nói thật, với kiểu thừa kế cứng nhắc và thiếu linh hoạt của tổ chức chúng tôi, tôi có linh cảm rằng trong vòng mười năm nữa chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình có thể sống lâu hơn tổ chức.
Dĩ nhiên, nếu thật sự cần phải chạy trốn, tôi chắc chắn sẽ không tự mình bỏ trốn mà sẽ kéo theo Gin lão đại cùng đi.
Gin lão đại làm việc rất tận tâm, nhưng tôi cũng rất hiểu rằng sự tận tâm đó xuất phát từ việc bảo vệ lợi ích cá nhân và đảm bảo vị trí của mình. Cứ nhìn cách anh ấy ra tay dứt khoát khi loại bỏ những kẻ đối lập là biết ngay.
Bên trong tổ chức, các phe phái vẫn luôn chèn ép lẫn nhau. Chẳng hạn như Rum, người được xem là cánh tay phải đắc lực của BOSS, nhưng thực tế, giữa Rum và Gin lão đại chẳng mấy hòa hợp. Nếu một trong hai người bộc lộ sai lầm chí mạng, họ chắc chắn sẽ không ngần ngại dẫm đạp đối phương để giữ lấy vị trí của mình.
Tôi thậm chí nghĩ rằng Rum cũng chẳng trung thành tuyệt đối với BOSS. Nếu không, tại sao ông ta lại dồn hết sức xây dựng thế lực riêng và bồi dưỡng tay chân của mình? Dĩ nhiên, Gin lão đại cũng chẳng khác gì. Tôi tin rằng nếu có cơ hội lật đổ BOSS và lên nắm quyền, cả Rum và Gin đều sẽ nắm bắt ngay lập tức.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác nhớ lại một lần từ rất lâu trước kia, khi tôi lén tìm kiếm thông tin trên mạng ngầm và bị Gin phát hiện. Cuộc đối thoại giữa chúng tôi khi đó vẫn còn rõ mồn một trong đầu tôi:
"Em đâu có lười biếng! Em đang nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta đấy chứ! Em đang tìm kiếm những cơ hội mới, phòng trường hợp tổ chức sụp đổ, chúng ta có thể ngay lập tức tẩu thoát và tìm một chỗ dựa khác! Chẳng hạn, em nghĩ Hakata là một lựa chọn không tồi ở thời điểm hiện tại."
“... Cái đầu óc chậm phát triển này của cô lại đang suy nghĩ mấy thứ linh tinh gì nữa đấy?”
“Đây không phải là linh tinh, mà là lo trước khỏi họa! Gin, anh phải tin em! Nếu anh không muốn tự tay xử lý Rum và BOSS để giành quyền kiểm soát, vậy ít nhất cũng nên chuẩn bị kế hoạch B thật chu toàn. Đến lúc tổ chức không cứu vãn nổi nữa, chúng ta có thể phản bội nhanh hơn kẻ khác một bước. Time is money!”
“Mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ giữ bí mật, đừng gây rắc rối. Và còn nữa, về sau đừng để tên Rum thốt ra khỏi miệng cô.”
“Rõ!”
—— Hồi tưởng kết thúc.