Sau Khi Bị Lộ Tiếng Lòng, Đám Pháo Hôi Bị Thiên Kim Giả Mắng Ngập Đầu

Chương 11

Thanh niên ở tuổi dậy thì, tính cách thường rất nổi loạn.

Bị ánh mắt đó của Lục Chiêu Ninh quét qua, Lục Thừa Ngôn lập tức nổi giận.

"Cô nhìn gì mà nhìn? Đừng tưởng tôi gọi cô một tiếng chị, cô liền tự cho mình là ghê gớm."

"Một tiếng chị miễn cưỡng, tôi còn không dám nhận. Cậu không muốn gọi, tôi cũng chẳng thèm nghe."

Lục Thừa Ngôn vì còn nhỏ tuổi, không giống người khác biết giấu đi cảm xúc, mọi yêu ghét đều lộ rõ trên mặt.

Nhìn thấy nét mặt khinh thường lộ liễu của Lục Chiêu Ninh, cậu bật cười lạnh: "Chẳng trách hai bàn tay trắng bị đuổi ra khỏi nhà, đáng đời!"

Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Tiếng điện tử trong đầu Lục Chiêu Ninh bắt đầu đếm ngược, cô bất ngờ đá một cú khiến Lục Thừa Ngôn ngã lăn ra đất.

Ngay lúc Lục Thừa Ngôn ngã xuống, hệ thống thông báo cô nhận được 3 giờ giá trị sinh mệnh.

Thẩm Thanh Hà định mở miệng, muốn giữ thể diện cho con trai mình, nhưng nhìn lại, cậu con trai đã ôm bụng ngã trên mặt đất.

"Lục Chiêu Ninh, cô dám đánh tôi!"

Lục Thừa Ngôn nhanh chóng bật dậy như con báo nhỏ linh hoạt, lao thẳng về phía Lục Chiêu Ninh.

Khóe miệng Lục Chiêu Ninh hơi nhếch lên, nhìn ánh mắt giận dữ của cậu, cô chỉ nhẹ nhàng giơ tay giữ đầu cậu lại.

Bàn tay nhỏ, đầu lại lớn.

Chỉ một động tác nhẹ, Lục Thừa Ngôn dù dùng hết sức cũng không thể tiến tới gần cô.

Lục Chiêu Ninh luôn tin rằng quy tắc là, nếu có thể động tay thì đừng phí lời. Đánh cho phục là cách nhanh nhất.

Đứa nhóc này mà cũng dám làm càn với cô sao?

Khi cô còn đánh nhau ngoài đường, nhóc này còn bò lê bò càng ở đâu đó chơi!

[Cứ tưởng là ghê gớm lắm, hóa ra chỉ có thế?]

Giọng nói đầy sự ghét bỏ lọt vào tai của Lục Thừa Ngôn.

Cậu sững sờ nhìn Lục Chiêu Ninh.

Rõ ràng Lục Chiêu Ninh không hề mở miệng, vậy giọng nói này phát ra từ đâu?

[Một đứa nhóc lông còn chưa mọc đủ như vậy mà cũng học đòi yêu đương? Chẳng trách lại bị người ta đùa giỡn xoay vòng, cuối cùng trầm cảm nhảy sông tự tử.]

Cái gì?

Lục Thừa Ngôn kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Chiêu Ninh.

Đứa nhóc lông chưa mọc đủ mà cô nói, là cậu sao?

Lục Chiêu Ninh làm sao biết chuyện cậu đang yêu đương?

Nhưng mà cậu bị trầm cảm? Nhảy sông tự tử?

Không thể nào!

Lục Thừa Ngôn không đời nào là loại người hèn nhát như vậy, yêu đương mà còn phải sống chết vì nó, Lục Chiêu Ninh nhất định không nói về cậu.