Vai Ác Nhân Ngư Cần Chăm Sóc Nuôi Dưỡng

Chương 31

Nếu thằng nhóc này thật sự dám đổi, đợi sau này hắn khôi phục tu vi, không những sẽ không chữa bệnh cho thằng nhóc này, mà còn tìm cơ hội khiến đối phương bệnh nặng hơn!

Loại nằm trên giường không dậy nổi!

Cùng lúc đó, Ly Cảnh trong phòng khách như có cảm ứng, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy chú cá nhỏ nằm sấp ở cửa, đôi mắt sáng như biển sao, đang tủi thân nhìn mình.

Rất không nỡ, còn có sự lo lắng nồng đậm, khóe miệng mím chặt, bàn tay nhỏ bám vào khung cửa, khớp xương đều hơi trắng bệch.

Tất cả sự u uất mấy ngày nay của Ly Cảnh trong nháy mắt tan biến.

Quả nhiên người cá nhỏ vẫn quan tâm đến hắn nhất! Mấy ngày nay Tiểu Diệu đi chơi khắp nơi, chắc chắn là vì còn nhỏ, rất tò mò về phủ nguyên soái.

Ly Cảnh nghĩ, mình nên cùng hắn đi chơi khắp nơi mới đúng!

Nghĩ đến đây, Ly Cảnh quay đầu lại, giọng điệu hờ hững.

"Không đổi. Y Lực Phu, tiễn khách."

Lina sửng sốt, cô ta còn muốn tranh luận, dù sao thiếu gia nhà nguyên soái, không coi trọng người cá cấp A, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Cô ta lập tức nói: "Nếu Ly thiếu muốn cá người cấp S cũng không phải không được. Bây giờ tuy rằng Pandora tạm thời không có nhưng đợi sau này có rồi thì có thể..."

"Tôi chỉ muốn Tiểu Diệu."

Lina muốn nói lại thôi, Y Lực Phu đã đi tới, giọng điệu lạnh lùng: "Mời cô."

Đây đã có chút không khách sáo, Lina không dám ở lại lâu thêm, đành phải đứng dậy cáo từ.

Nhưng lúc ra ngoài, khi lướt qua người cá nhỏ kia, Lina nhìn thấy chiếc phi cơ nhỏ dưới chân cá nhỏ, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Thảo nào vừa rồi nhìn thấy cá nhỏ cứ vụt qua vụt lại, hóa ra là nhờ chiếc phi cơ nhỏ này.

Nhìn như vậy, vị thiếu gia này quả thực rất thích người cá nhỏ này.

Tâm trạng Lina rất vi diệu nhưng nghĩ lại một cách khách quan, chú cá nhỏ có tác dụng phụ đối với tinh hải, ở nhà vị Ly thiếu này quả thực thích hợp hơn một chút.

Lúc Lina rời đi, Ly Cảnh đã tự mình đi đến chỗ Lâm Diệu, đưa một tay về phía hắn.

Thấy đối phương không đổi mình đi, Lâm Diệu vẫn rất hài lòng, đôi mắt trước đó vì quá hung dữ mà mở to, lúc này hơi nheo lại, khóe miệng cũng nhếch lên cao.

Sau đó hắn nắm lấy tay Ly Cảnh , rồi nhảy xuống khỏi phi cơ, Lâm Diệu vốn chỉ định xuống khỏi phi cơ thôi nhưng Ly Cảnh lại tưởng đối phương muốn nhào vào lòng mình.

Kết quả là hắn vì vội vàng đứng dậy khỏi xe lăn, đi đón Lâm Diệu, Lâm Diệu đột nhiên thấy hắn đứng dậy cũng giật mình.

Sau đó là hiểu lầm như vậy, khiến bọn họ ngã xuống đất, mà chú cá nhỏ còn trực tiếp đè cậu thiếu niên tóc bạc xuống dưới.

Lâm Diệu: "..."

Thằng nhóc này có hối hận không, định dùng hắn đi đổi những người cá khác không?

Nhưng chuyện Lâm Diệu lo lắng đã không xảy ra.

Ly Cảnh không có ý định đổi hắn đi.

Gò má quá trắng của hắn hơi ửng hồng, một tay chống xuống ngồi dậy, một tay đỡ chú cá nhỏ nhưng vì động tác này, một người một cá cũng dựa vào nhau gần hơn.

Ly Cảnh cẩn thận kiểm tra chú cá nhỏ: "Có bị ngã đau không?"

Lâm Diệu lắc đầu, từ từ nhấc cái đuôi cá lớn của mình khỏi người Ly Cảnh .

Hắn đã lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử rồi! Ư ư! Ly Cảnh là người tốt mà!

Rõ ràng là ngã thảm hơn một chút, ngược lại còn quan tâm đến hắn đầu tiên, Lâm Diệu rất cảm động, đứng dậy xong thì đưa tay ra kéo Ly Cảnh dậy.