Theo Đuổi Bé Thư Ký Đáng Yêu

Chương 15: Sau cơn say tình

Lúc người quản lý nghệ sĩ tìm được Kim Dương thì anh ta đang nằm vật vờ ở một góc tường cạnh thùng rác. Quần áo nhăn nhúm như thể vừa vật lộn ở đâu đó, đầu tóc thì bù xù rối như cái tổ quạ.Hoàng Anh cũng là Alpha, rất nhanh anh ta đã ngửi thấy mùi chất dẫn dụ nồng nặc trong không khí. Có xen lẫn mùi đào rất nhẹ thanh thoảng trộn cùng chất dẫn dụ của ông chủ nhà mình.

=

Bệnh viện quốc tế XAX.

Kim Dương tỉnh lại, có rất nhiều người vui mừng. Đặc biệt là quản lý của hắn.

Nhưng mà khi hắn tỉnh lại, đầu óc vẫn còn lơ mơ không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Có vẻ loại thuốc có trong ly rượu tối ngày hôm qua được bỏ vào khá nhiều, tới tận chiều ngày hôm đó thì hắn mới tạm thời ổn định lại tâm trí.

"Cậu không thấy ai xung quanh đó lúc tôi bị bỏ thuốc ư?"

Hoàng Anh lắc đầu.

Hắn đưa mắt nhìn anh ta, rồi thở ra một câu khiến cho người ta hú hồn hú vía:

"Tôi gây họa rồi!"

Hắn đợi cho y tá đưa thuốc, đẩy xe ra ngoài. Sau đó nói tiếp với quản lý:

"Lúc tôi bị bỏ thuốc, tôi... Tôi đã hại đời một Omega. Này cậu đừng có hốt hoảng như thế, tôi không chắc người này là beta hay Omega nữa. Bởi vì tôi nghe mùi đào rất rõ, rất nồng nhưng tuyến thể dường như không phát triển... Tôi... Hình như tôi đánh dấu người ta rồi!"

Nụ cười của quản lý dần tắt ngúm giống như mặt trời đang dần lặn về phía chân trời.

"Ý anh... Vị đó đi ngang qua anh, ngay lập tức anh túm lấy người ta rồi làm bậy à?"

Bên ngoài sân bệnh viện, trong khi những bệnh nhân đang dạo chơi thư thái thì từ phòng VIP tầng ba vang lên một tiếng hét thất thanh.

"Anh báo tôi vừa thôi! Ông cố ơi, ông cố!"

Chủ tịch Kim khi nghe con mình bị người ta bỏ thuốc, bị bày mưu tính kế thì ngay lập tức bay từ Singapore về nước trong đêm. Sau một hồi điều tra ra được, bà phát hiện người bỏ thuốc con mình là thiên kim tiểu thư của tập đoàn S.

Công việc làm ăn, bà có thể xử lý, nhưng điều khiến bà đau đầu lúc này chính là không biết người vô tội mà Kim Dương đã lỡ "hại đời" là ai. Nếu là Beta, thì có thể bồi thường cho họ một số tiền để đi chữa trị tâm lý. Nhưng nếu là Omega... thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Vì con trai bà là Alpha cấp S, khả năng mang thai gần như chắc chắn. Và nỗi lo sợ lớn nhất của bà không phải là chuyện có thai, mà là... trường hợp người đó chưa đủ tuổi. Con trai bà là Alpha cấp S, khả năng mang thai là cực kỳ cao. Nếu như nạn nhân chưa đủ tuổi và có thai, mọi thứ sẽ không đơn giản là bồi thường tiền bạc nữa. Thậm chí có thể đi tù như chơi!

Đôi lời tác giả:

Xin lỗi vì đã im re suốt 8 tháng qua, cảm ơn các bạn đã ở lại và chờ mình!