Ôn Hoè nhìn về phía Ninh Dung, khẽ nói: "Em nhìn thấy, cô ấy đang nói chuyện vui vẻ với trùm cuối của phó bản, còn bạn trai cô ấy thì đang pha trà cho cô ấy."
【6.】
【Nói chuyện vui vẻ với trùm cuối, quả thực là việc chị đại có thể làm được.】
【Cũng chỉ có chị đại mới có tâm trạng nhàn nhã trong game thôi.】
Ôn Hoè nói: "Chúng ta đi theo cô ấy, nhất định có thể đi đến cuối trò chơi." Ít nhất là trước khi trùm cuối xuất hiện tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.
Ôn Thanh gật đầu, cũng nhìn về phía Ninh Dung: "Được."
Mặc dù khí chất trên người cô gái này còn rất mờ nhạt, nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ.
Vì em gái đã nói có thể đi theo cô ấy, vậy thì đi theo cô ấy chắc chắn sẽ là lựa chọn có hy vọng hoàn thành cao nhất, còn đối phương có đồng ý hay không... bọn họ cũng chỉ đi theo từ xa thôi, sẽ không ảnh hưởng đến hai người họ.
Trong lúc hai anh em nói chuyện, Ninh Dung bất ngờ phát hiện danh sách kỹ năng của mình lại được cập nhật.
Dưới kỹ năng chính [Dùng tiền đập người], lại xuất hiện thêm một kỹ năng phụ - [Mọi người đều muốn làm bạn với tôi].
Dưới kỹ năng này là phần giới thiệu chi tiết hơn, [Vì mọi người đều là bạn tốt, vậy thì những thứ tốt đẹp cậu có, nhất định phải chia sẻ với tớ nhé.]
Phía sau dòng giới thiệu này, còn có một dòng chữ nhỏ, [Bạn bè với nhau cũng cần một chút chân thành, khi chia sẻ bảo bối, phải nói cho đối phương biết một tiếng, và được sự đồng ý của đối phương nhé.
Cái gì? Cậu hỏi tớ có thể chia sẻ những thứ gì? Đương nhiên là kỹ năng này, ngũ cảm này, niềm vui này, nỗi buồn này, tài sản này... Nếu là đối phương chủ động đến kết bạn, nên mặc định chỉ có bạn mới có thể chia sẻ đồ của đối phương, nếu quan hệ của hai người rất tốt rất tốt, thì đương nhiên cũng có thể chia sẻ bảo bối của nhau rồi. Cụ thể ra sao, xin mời tự mình khám phá nhé~]
Ninh Dung: ...
Tên của kỹ năng này, là có ý nói có người muốn làm bạn với cô sao?
Lúc này, cô nhạy bén nhận ra hai ánh mắt thiện ý.
Cô nhìn theo hướng ánh mắt truyền đến, bất ngờ chạm mắt với một đôi anh em. Hai anh em này trông rất giống nhau, nhìn có vẻ bằng tuổi cô. Cô gái trông nhỏ nhắn đáng yêu, thấy cô nhìn qua, đôi mắt liền sáng lên, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
Hai anh em gật đầu thân thiện với cô, cô cũng gật đầu đáp lại.
Vậy, là bọn họ muốn làm bạn với cô?
Tại sao vậy?
Ninh Dung không cho rằng là ngoại hình của mình đã mê hoặc đối phương.
Trong game “Một nghìn lẻ một cơn ác mộng”, nhan sắc xếp sau năng lực rất xa.
Vậy, có liên quan đến kỹ năng của họ không?
Vì bọn họ đã giúp cô mở khóa một kỹ năng mới, làm bạn bè giới hạn trong “Một giờ rưỡi” cũng không phải là không được.
Nhìn thấy phần chia sẻ ngũ giác, Ninh Dung không biết tại sao, đột nhiên liên tưởng đến một số hình ảnh hạn chế độ tuổi.
Cô nhanh chóng thu lại suy nghĩ.
Dựa vào năm kỹ năng đã xuất hiện, cô đại khái có thể xác định được một số quy luật.
Kỹ năng chính mà cô sở hữu, phần lớn chỉ có tác dụng với NPC; còn kỹ năng phụ, phần lớn có tác dụng với người chơi.
Vẫn chưa chắc chắn.
Nhưng đại khái là như vậy.
Lại có thêm một kỹ năng, Ninh Dung càng thêm hứng thú với thân phận ẩn của mình.
Chỉ có mình cô có thân phận ẩn, hay những người khác cũng có?
Thấy Ninh Dung nở nụ cười nhẹ, Chu Ngộ Cảnh cũng mỉm cười theo, anh ghé sát đầu vào nói: "Dung Dung, chìa khóa để thoát khỏi trò chơi, chắc là nằm ở ông chủ khách sạn này."
Ninh Dung ừ một tiếng.
Chỉ là ông chủ này hiện tại đang trốn. Nếu muốn tìm manh mối từ ông chủ này, việc cấp bách là phải lôi ông ta ra khỏi khách sạn mười tám tầng này trước.
Ninh Dung định bàn bạc với Chu Ngộ Cảnh về chủ đề thân phận ẩn, tiếc là trong game không tiện nói chuyện này, nên cô cũng chỉ đành tạm thời gác lại.
-
Lúc Thân Hiên đang dò hỏi tin tức từ lễ tân, nhóm của Quán Quán cũng đi xuống.
Vừa nhìn thấy Ninh Dung, tâm trạng Trần Sơ liền có chút bất ổn, có vẻ như hắn ta rất muốn tiến lên chất vấn Ninh Dung đã làm gì, nhưng lý trí đã khiến hắn ta kìm nén lại.
Từ sau khi trở thành kẻ trắng tay, đầu óc si tình của hắn ta cũng sáng suốt hơn một chút. Trong game không có một xu dính túi, lại không có đạo cụ, hắn ta sẽ một bước khó đi, may mà hắn ta còn có đồng đội, đến lúc quan trọng, bọn họ chắc sẽ giúp đỡ hắn ta.
Bạn gái mới xuất hiện của Chu Ngộ Cảnh này, nhìn có vẻ không đơn giản.
Cố Dụ nói đúng.
Hắn ta không thể hành động bốc đồng nữa, nếu không, hắn ta chưa chắc đã có thể sống sót rời khỏi trò chơi này.
Hắn ta là thuộc hạ của Trì Trình.
Nhưng nếu hắn ta gặp chuyện, Trì Trình chưa chắc đã ra mặt giúp hắn ta.
Tên điên này, trong lòng chỉ có thứ hạng của mình, và dọn đường cho Quán Quán thôi.
Nói cho cùng, hắn ta được chọn để bảo vệ Quán Quán, cũng chỉ vì Trì Trình coi trọng sự si tình của hắn ta mà thôi. Hắn ta là người có năng lực yếu nhất trong số mấy người, thật ra hắn ta là người không nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ bạn gái của Chu Ngộ Cảnh nhất.
【Mn, người chơi mới chỉ dùng một kỹ năng từ xa đã chế ngự được Trần Sơ rồi?】
【Xem ra, anh ta đã học ngoan rồi.】
【Không chỉ anh ta, mấy người kia hình như cũng có chút cảnh giác với người chơi mới. Đồ đạc biến mất, cũng chẳng dám chất vấn cô ấy một câu.】
【Chậc, đá phải tấm thép rồi chứ gì?】