Xuyên Thành Má Vương Cười Haha, Bị Nghe Tiếng Lòng Khóc Huhu

Chương 11

Cô ấy có thể ở đây vài ngày, vì Phó Thần Dã có vẻ sẽ nghi ngờ chuyện của Lâʍ ɦội Tinh. Từ Hoan Tư không muốn anh ta làm tổn thương Lâʍ ɦội Tinh, cô ấy có thể khiến anh ta tạm thời chú ý đến mình.

Lâʍ ɦội Tinh không nghĩ nhiều, chỉ than thở một câu:

[Nghiệp chướng.]

Từ Hoan Tư: "…"

Khi Từ Hoan Tư quay người định đi, bỗng nhớ ra điều gì đó, liền nói với Lâʍ ɦội Tinh: "Tôi sẽ bảo Phó Thần Dã trả lại tiền đã trừ cho cô."

Đôi mắt của Lâʍ ɦội Tinh lập tức "biu" một cái sáng rực lên.

Lâʍ ɦội Tinh vui sướиɠ khôn xiết: "Cảm ơn cô Hứa nhé."

[Được, được, người tốt cả đời bình an!]

[Chỉ cần cô cứ chân thiện mỹ như thế, sau này nếu đồ khốn Phó Thần Dã dám đánh cô, tôi sẽ đăng số điện thoại của hắn lên mấy trang phim GAY!]

Từ Hoan Tư: "…"

Cô ấy khẽ mỉm cười ngọt ngào với Lâʍ ɦội Tinh, nhưng khi quay đi lại hơi có chút khó hiểu.

Tuy Phó Thần Dã nóng tính nhưng cũng không đến mức động tay động chân với ai.

Có lẽ Lâʍ ɦội Tinh chỉ cảm thấy dáng vẻ của Phó Thần Dã giống như một kẻ sẽ đánh người, nên mới sinh ra hiểu lầm thôi.

Từ Hoan Tư nào biết, sau này cô ấy thật sự bị Phó Thần Dã đánh, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà ngay sau khi sẩy thai, phải quỳ gối đến mức để lại bệnh tật suốt đời, còn bị tát hơn chục cái. Nếu không, làm sao Lâʍ ɦội Tinh lại chửi hắn là đồ cặn bã đến tận cùng như thế.

Đợi Từ Hoan Tư rời đi, Lâʍ ɦội Tinh không nhịn được cảm thán: "Quả nhiên nữ chính vẫn luôn tốt bụng và hoàn mỹ. Mình quyết định tha thứ cho sự yếu đuối sau này của cô ấy rồi."

Nhiệm vụ của cô cũng là giành được sự công nhận từ các nhân vật chính. Công nhận kiểu gì thì Lâʍ ɦội Tinh hiện tại vẫn chưa rõ, hệ thống cũng không nói chi tiết, cô chỉ có thể tùy cơ ứng biến, xem thử đến lúc đó có xoay chuyển được tổn thương mà Từ Hoan Tư phải chịu để nhận được lòng biết ơn của cô ấy không.

Chắc lúc đó sẽ có được sự công nhận chứ nhỉ?

Hôm nay nhiệm vụ ở nhà họ Phó đã tạm hoàn thành. Dù Phó Thần Dã là đồ khốn, nhưng cô vẫn lấy được 5.000 tệ còn lại.

Mang theo kỳ vọng về 10.000 tệ, Lâʍ ɦội Tinh tìm đến một trung tâm môi giới để thuê nhà.

Đúng vậy, cái hệ thống chết tiệt chỉ sắp xếp cho cô một thân phận hợp lý trong thế giới này, đến cả chỗ ở cơ bản cũng không chuẩn bị, lại chẳng lo ăn ở.