Mỹ Nhân Xuyên Thành Ốm Yếu Thiếu Gia Thật

Chương 4.1

Hồi trước, đêm nào Liên Hạ cũng không đối phó kịp với những lời mời hẹn hò, đuổi không kịp những lời mời rượu, nếu như hôm đó không may mắn thì sẽ khiến con cá mới đυ.ng phải những con cá khác trong ao cá nên phải hơi hao tâm tổn sức dùng một ít kỹ thuật diễn tinh vi mới thành công trót lọt được.

Nhưng hiện tại thì lại khác rồi, giờ đây cậu chỉ là một đỉnh lưu bị ngã ngựa thành một minh tinh nhỏ bé bình thường mà thôi.

Ngoại trừ các tin đồn và cái thanh danh đen còn hơn nhọ nồi ở trước mặt công chúng.

À há, vẫn còn.

Còn có tiền nữa.

Nhiều tiền sẽ kiến sinh hoạt tẻ nhạt thường ngày trở nên muôn màu muôn vẻ.

Bởi vì đập quá nhiều tiền nên tối hôm qua, lúc cậu còn đang say sưa nói chuyện với ông chủ Tống thì đã bị quản lý của Đình Thư kéo vào trong các diễn đàn của fan hâm mộ, sau đó lại được kéo vào diễn đàn VIP.

Hai cái diễn đàn này cũng rất náo nhiệt, chỉ cần vài phút thôi là thông báo lại là 999+ ngay, trong diễn đàn đều là các fan trung thành của Đình Thư.

Liên Hạ lại lần nữa thử kết bạn với Đình Thư nhưng vẫn bị từ chối như cũ.

Nghĩ nghĩ.

Cậu lại vào diễn đàn VIP hỏi: “Diễn đàn VIP này và diễn đàn của fan kia có gì khác nhau ư?”

Hành động quá mức thổ hào của cậu hôm qua khi 5 phút đập hơn chục vạn đã để lại trong lòng người xem một ấn tượng vô cùng sâu sắc, hoài nghi nhân sinh.

Cho nên tin tức “Nịch Âm” được một thổ hào điên cuồng tặng quà đã như một chuỗi domino lan truyền đến khắp giới giọng quyến rũ.

Thậm chí cái ID “Người dùng 39u7a9q0” mà cậu lười sửa cũng được rất đông các ca sĩ và fan ghi nhớ trong đầu.

Cái vòng “Giọng quyến rũ” rất khác so với giới giải trí.

“Giọng quyến rũ” chỉ mới vừa nổi lên trong 20 năm gần đây nên nó vẫn đang trong đà phát triển và bùng nổ, du͙© vọиɠ và tiền tài cũng sẽ càng được phóng đại đến mức kịch liệt.

Thế cho nên.

Ngay sau khi cậu đưa ra một câu hỏi duy nhất ở diễn đang VIP, Liên Hạ phát hiện tin nhắn của bản thân đã bị...oanh tạc.

Các fan của “Giọng quyến rũ” ùn ùn kéo đến tuyên truyền kinh động đến nỗi quản trị viên còn phải tới kiểm soát tình hình, thậm chí có một số các ca sĩ khác nhau còn nhắn tin đề cử bản thân nữa.

Hiện trường y hệt như các cuộc tuyển phi của các hoàng đế thời cổ đại.

Cái loại có nhiều sự lựa chọn này bất chợt khiến Liên Hạ nhớ tới sinh hoạt phồn hoa của bản thân hồi trước.

Cậu hài lòng nheo mắt, bóp bóp giọng lại, phát ra âm thành đầy dầu mỡ.

“Anh ơi, chào buổi tối, hôm nay rốt cuộc cũng thích em rồi sao?”

Liên Hạ: “...”

Tâm tình vừa mới tốt hơn một chút rốt cuộc cũng nhảy về con số không.

Cậu ngả người về phía sô pha, nhấn mấy cái lên điện thoại.

Liên Hạ: “...”

Cuối cùng.

Liên Hạ một hơi hết nửa ly Brandy trước mặt, tuân theo ý trời mà trở về diễn đàn fan VIP.

Khổ ai chứ không thể làm khổ chính mình được.