Phát Sóng Trực Tiếp: Batman Cảm Thấy Có Gì Sai Sai

Chương 19: BruBat tình nồng #3 (nội dung tầm phào nhưng xóa thì tiếc nên không đặt VIP)

Superman hoài niệm nhìn hình ảnh trên màn hình. Trong đám người quen của Bruce ngoài anh thì chắc chỉ có Dick và Alfred còn nhớ được con người mà B đã từng như đang chiếu.

Anh ấy vốn đã thoát khỏi vực sâu nhưng cái chết của Jason lại đẩy anh ấy vào nỗi tuyệt vọng càng thâm trầm. May là dạo gần đây Bruce cũng dẫn thả lỏng trở lại.

[Nho nhỏ Bruce vui vẻ chạy trước.

Hẻm tối.

Hai vị phụ huynh theo sau.

...

Hai tiếng súng.]

[...

Hai tiếng súng.

...]

Cảnh trên lặp lại vài lần làm người xem bắt đầu nghi ngờ lời thú tội trước mộ của Bruce Wayne ở chap trước có phải láo le không chứ loại cảnh tượng lặp đi lặp lại xen kẽ loạn mã này hình như là ác mộng ám ảnh hồi ức không ngừng đến nỗi chi tiết bị vặn vẹo dần mất độ chuẩn xác.

[Nho nhỏ Bruce ngơ ngác nhìn hai cái xác dần mất đi độ ấm đang rò máu kháp con hẻm. Cảnh sát vây xung quanh nghiên cứu hiện trường, không ai để ý đến cậu. Phóng viên còn chụp ảnh cực kì ý thơ về sự cô tịch gì đó khi lên bìa trang báo sẽ khiến người cảm thán.

Nhưng quang cảnh bận rộn xung quanh như thế mà chẳng ai thật sự chú ý đến người bạn nhỏ vừa tận mắt chứng kiến cái chết của hai người thân yêu nhất.]

“Tao đã trách nhầm mấy đứa influencer rồi, kể cả ngày xưa thì thấy gì là cũng cầm máy ảnh ra chụp ảnh lấy le xong rồi im ỉm không làm gì hết đứng đó làm cảnh.”

[Phải vài tiếng thì mới có người phát hiện hiện trường án mạng, nho nhỏ Bruce nằm giữa xác chết đang dần lạnh đi của cha mẹ, quần áo dần dần sũng ướt.

Đó là nước mưa đọng trên con đường lồi lỡm của con hẻm xuống cấp, hay là dòng máu đang thoát ra từ lỗ đạn trên l*иg ngực cả hai cá nhân vài phút trước vẫn còn tươi sống bước chậm theo đứa con trai hào hứng của mình?]

“?”

“Cái này mâu thuẫn với cảnh trước, lúc cảnh sát đến thì quần áo của Bruce Wayne sach sẽ khô ráo mà.”

Tiếp theo vẫn là cảnh gϊếŧ chóc trong hẻm nhỏ được chiếu đi chiếu lại, mỗi lần có vi diệu mâu thuẫn.

[Nho nhỏ Bruce nhớ rõ khuôn mặt của hung thủ. Dù sao nếu cậu quên được khuôn mặt trắng bệch đi kèm nụ cười điên loạn kia thì chắc phải kiểm tra lại não bộ đi chứ quá nổi bật rồi.]

“Hồi đó chưa có Joker mà. Với lại ổng trẻ mãi không già hay gì.”

[Giữa cảnh hiện trường bận rộn, Jim Gordon phát hiện người bạn nhỏ bị mọi người ngó lơ và cởϊ áσ khoác của mình phủ lên người cậu bé.]

Mọi người đều biết Jim Gordon bằng tuổi Bruce Wayne nên cảnh trên càng khẳng định đây là kiểu ác mộng.

Quá trình lặp đi lặp lại, từ lúc đầu còn có người nói giỡn không hổ mà nước Mỹ đến bây giờ thót tim mỗi lần hai tiếng súng vang lên.

Người ngoài đều như vậy thì nho nhỏ Bruce trên màn ảnh dần dần đạm bạc biểu tình là bình thường thôi phải không.

Tuy tự nhủ như vậy nhưng xét thấy Gotham nhiều điên tài thì cái con người danh tiếng vẫn luôn tốt đẹp kia sẽ không tâm thần rồi làm trò tội phạm như mấy vị trong Arkham đi?

Cũng có người không hề thấp thỏm chút nào mà càng nhìn thì càng ngờ vực.

“Khúc này thì có liên quan gì đến Batman. Chẵng lẽ...”

[Lần lặp lại mới nhất thì hung thủ là Batman.]

“...a, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.”

[Nhìn biểu tình của nhỏ nhỏ Bruce sau vòng lặp gần nhất thì toi rồi, nhìn tình hình sắp trả thù xã hội rồi!

Một người phụ nữ sống trong xóm nghèo là người đầu tiên phát hiện hiện trường vụ án. Cô vừa thấy bạn nhỏ liền phản xạ lao lên ôm chầm an ủi. Trực tiếp ngó lơ hai cái xác chết quý phái nếu nhặt chắc còn mò được hàng quý bán tiền.

Biểu tình của nho nhỏ Bruce hết đáng sợ. Hiên quá không nổ bay thế giới rồi yay.]

Người đàng hoàng như phóng viên thì thờ ơ, còn người xóm nghèo coi chừng còn tội phạm thì lại có tình người.

Thật khó xác định đâu là cao thượng đâu là đê hèn.