Ta Trở Thành Nữ Vương Dị Hình Ở Phế Thổ

Chương 18: Diễn đàn

Lúc này đây, sau khi tiến vào diễn đàn trò chơi, góc trên bên phải xuất hiện 10 phút đếm ngược.

Nghĩ đến lần trước đột nhiên rời khỏi, Phương Chu cảm thấy đây có thể là giới hạn thời gian cô có thể xem xét diễn đàn, bất quá cô có thể xác định, lần trước không có lâu như vậy.

Cô lại xem tiếp bài đăng mà lần trước chưa xem xong, điểm khác biệt duy nhất chính là trên tiêu đề có một chữ “hot” đỏ tươi, kéo xuống số trang từ lúc ban đầu chỉ có một trang tới rồi hiện tại đã lên tới mười mấy trang.

Lần đó diễn đàn xuất hiện quá đột ngột, lúc đó cô mới vừa tử vong tới thế giới trò chơi, đầu óc còn đang trong trạng thái hỗn độn, rất nhiều đồ vật đều không kịp xác nhận.

Lần này Phương Chu xác định thời gian đăng bài một chút.

Trên đó biểu hiện ngày 23 tháng 6 năm 2062 lúc 4 giờ 46 phút.

Ngày cô làm phẫu thuật hẳn là tháng 1 cùng năm, nói cách khác thế giới của cô đã trôi qua gần nửa năm.

Tiếp theo cô nhảy đến trang cuối cùng nhìn thoáng qua thời gian bình luận mới nhất, biểu hiện thời gian cùng thời gian đăng bài chỉ cách nhau một ngày.

Xem ra dòng chảy thời gian trong thế giới trò chơi trôi qua, thời gian ở bên ngoài trò chơi cũng đang trôi đi, chỉ là tốc độ thời gian của hai bên cũng không ngang nhau, không có càng nhiều hàng mẫu để so sánh, trước mắt cô không có biện pháp xác định được quy luật trong đó.

Xác nhận xong mấy chuyện này, lúc này Phương Chu mới bắt đầu xem lại nội dung bài đăng lần trước đang xem dang dở.

Thứ đầu tiên đập vào mi mắt cô chính là mấy tấm hình trong trò chơi.

44L (chủ thớt): Tôi nói rõ trước, kế tiếp khả năng sẽ tiét lộ kịch bản có một chút, nếu ai để ý không cần xem tiếp.

45L (chủ thớt): 【 hình ảnh.jpg】【 hình ảnh.jpg】【 hình ảnh.jpg】

Tấm hình thứ nhất là một người phụ nữ ngồi trên xe lăn mang theo mũ choàng nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra cái mũi cùng môi.

Tấm hình thứ hai là gương mặt Kẻ Thôn Phệ vặn vẹo, dò ra thịt mầm.

Tấm hình thứ ba là dị hình đang từ trên người Kẻ Thôn Phệ bò ra cố gắng câu lấy tay người phụ nữ kia, cô đang đối diện với Kẻ Thôn Phệ.

Phương Chu liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là cảnh tượng lần đầu tiên cô gặp được Kẻ Thôn Phệ số 256 ở hành lang.

Điều này làm cho cô nhịn không được nhíu mày.

Rốt cuộc đây là chuyện như thế nào? Đây là cốt truyện gốc sau khi sửa chữa, trùng hợp bị cô đυ.ng phải sau khi xuyên qua à?

49L (chủ thớt): Đoạn này tôi tạm thời lấy thị giác của Joker để quan sát, không nghĩ tới thấy được một đoạn cốt truyện này, trong lần thử nghiệm nội dung trò chơi thứ 3, lần đầu tiên Phương Chu nhìn thấy dị hình cùng Kẻ Thôn Phệ đều là sau khi rời đi căn cứ A-001.

50L: Chỉ dựa vào cái này không có biện pháp xác định là cô ấy chuẩn bị go die thật hay không!

51L: Trên lầu +1

55L (chủ thớt): Xin lỗi các vị, tôi thuộc đảng tiêu đề, bất quá vài lần trước thử nghiệm đều không có thay đổi cốt truyện của Phương Chu, tôi cho rằng nếu thử nghiệm trò chơi chính thức làm ra thay đổi, khẳng định là có lý do.

58L: Chủ thớt nói cũng có chút đạo lý, nếu phía chính phủ có thể thay đổi cốt truyện của Phương Chu, không để cô chỉ biết kéo chân sau cùng dùng đạo đức bắt cóc nữa, thì tôi còn có thể tiếp thu nhân vật này tồn tại.

Thời gian bình luận chỉ cách mấy tiếng đồng hồ.