Hành Trình Sinh Tồn Trên Biển Với Một Chiếc Bè Gỗ

Chương 18

Khi nhìn thấy lời nhắc về giới hạn câu cá của trò chơi, Dụ Trúc lập tức kết thúc buổi câu cá, với những quy tắc rõ ràng như thế này, không cần phải thử thêm nữa, tham thì thâm, hơn nữa cô thấy như vậy cũng khá tốt, hôm nay là một ngày thu hoạch lớn.

Câu cá tổng cộng mất gần 5 giờ, lúc này là 4:50 chiều, Dụ Trúc nhìn vào danh sách vật phẩm thu được, tổng cộng 1900g thịt cá, độ bền của cần câu 22 (-5), mồi câu thông thường x2 (-5).

Đúng lúc Dụ Trúc đang nghĩ cách sử dụng số thịt cá này thì ở đằng xa xuất hiện một đống vật liệu quen thuộc, vẫn là ván gỗ, lá cọ, nhựa, khi chúng trôi đến trước mắt, cô chú ý đến thời gian, đúng 5:00 chiều.

Tiếp theo là thao tác tương tự như buổi sáng, bận rộn mười mấy phút, vớt hết vật liệu, cộng thêm một cái thùng mở ra, danh sách vật phẩm đã nhiều đến mức không nhét nổi.

Tổng cộng: Ván gỗ x20 (+15), lá cọ x11 (+7), nhựa x7 (+6), dây thừng x2 (+1), đinh x1, mảnh vỡ x1, bánh trứng x200g, nước khoáng 300ml, bản vẽ lò nướng đơn giản x1, thịt cá 1900g, cần câu + mồi câu, búa xây dựng x1.

Tất nhiên, Dụ Trúc vẫn nhớ chuyện cần câu, cô mở trang tin nhắn riêng, gửi một tin nhắn cho Khâu Tuấn.

[Dụ Trúc: Tặng 200g thịt cá]

[Sau khi kiểm tra: Bạn đã thực hiện hợp đồng, điểm uy tín hiện tại là 100]

[Còn lại: 1700g thịt cá]

Lúc này Khâu Tuấn có vẻ vẫn đang bận, không trả lời gì, Dụ Trúc cũng không xem nữa, quay đầu học luôn bản vẽ lò nướng đơn giản, cô không muốn ăn cá sống.

[Lò nướng đơn giản: Nướng chín thức ăn, sạch sẽ và vệ sinh, 100% không bị bệnh]

[Cách sử dụng: Mỗi lần có thể nướng 1 lượng thức ăn (100g≤/mất 2 phút), cần ván gỗ làm nhiên liệu, 1 tấm ván gỗ có thể cháy trong 10 phút]

[Nguyên liệu chế tạo: Ván gỗ x6, mảnh vỡ x1, dây thừng x3]

Dụ Trúc nhìn vào nguyên liệu còn thiếu và danh sách vật phẩm, nhấp vào chế tạo dây thừng x1, tiêu hao lá cọ x2.

Chế tạo lò nướng đơn giản, nguyên liệu còn lại: Ván gỗ x14, lá cọ x9, nhựa x7, đinh x1…

Một chiếc lò nướng hai tầng có kích thước khoảng một chiếc bè đã được chế tạo xong, Dụ Trúc đặt một miếng thịt cá lên tầng trên, tầng dưới đặt ván gỗ, không cần châm lửa, ván gỗ (-1) vừa đặt lên đã bùng lên ngọn lửa, phía trên miếng thịt cá hiển thị một dòng chữ nhỏ rõ ràng, thời gian nướng còn lại: 1 phút 59 giây.

Sự xuất hiện của lò nướng khiến chiếc bè vốn đã không lớn này càng trở nên chật chội hơn, Dụ Trúc đi thẳng đến Khu giao dịch, bắt đầu mua sắm.