Chinh Phục Tiên Môn Bắt Đầu Từ Việc Thu Đồ Đệ

Chương 6: Tìm một tiểu sư đệ cho ngươi

Trong Toái Ma cũng có sự xuất hiện của Thất Sát Tông.

Giang Niệm đã thay đổi một phần cốt truyện nguyên tác, nhưng không ngờ sự thay đổi ấy lại vô tình khớp với phần tiếp theo.

Ở phần tiếp theo này, Thất Sát Tông vẫn là đệ nhất đại tông môn của ma đạo, gϊếŧ người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, hung danh lan xa.

Dù hiện tại nàng chỉ đọc được phần mở đầu, nhưng dựa vào nội dung đó là nàng có thể suy đoán ra phần sau của cốt truyện.

Hơn phân nửa là nam chính sẽ dẫn dắt tiên môn tiêu diệt Thất Sát Tông hoàn toàn.

Nhưng thứ khiến nàng chú ý nhất chính là dòng chữ trên bìa sách:

"Mối tình kỳ lạ với ma nữ có một không hai!"

Ma nữ?

Giang Niệm gãi đầu, trợn tròn mắt: Đồ đệ thứ hai của nàng!

Nhị đồ đệ của nàng là Mộ Hi Nhi, người chuyên tu Phong Nguyệt đạo, dung mạo như hoa đào, tâm tư như rắn rết, thích đem nam nhân xoay trong lòng bàn tay.

Không ổn rồi, chuyện này…cực kỳ không ổn!

Giang Niệm nhớ lại nhân vật trong tiểu thuyết từng vì một nam nhân mà bán đứng cả sư môn. Nàng nghĩ đồ đệ do chính tay mình nuôi lớn, chẳng lẽ cũng có thể kết cục ngốc nghếch như vậy sao?

Nhớ lại những nam nhân từng bị Mộ Hi Nhi đùa giỡn đến chết, nàng lắc đầu, cảm thấy người cần cầu nguyện hẳn là nam chính mới đúng.

Để nắm cốt truyện trong tay, nàng quyết định đi tìm nam chính trước. Với kinh nghiệm mấy trăm năm qua, nàng biết việc trực tiếp gϊếŧ nam chính là không thể, nhưng biến hắn thành nguyên liệu giúp đồ đệ thăng cấp thì lại rất khả thi.

Sau mười giây suy nghĩ, nàng phân sự việc thành hai bước:

Một, tìm được nam chính.

Hai, thu hắn làm đồ đệ.

Như vậy nàng sẽ có một nguồn cung cấp linh thạch ổn định dài hạn!

Nghĩ là làm, nàng phủi tay, xuất quan đi tìm nam chính.

Vừa ra khỏi động phủ, nàng liền nhìn thấy bóng dáng thiếu niên áo tím hiên ngang. Trong không khí vẫn còn nồng đậm mùi máu tươi, vạt áo hắn nhuốm đỏ, hiển nhiên vừa gϊếŧ vài tên ma tu đánh lén.

Lục Minh nghe thấy động tĩnh liền lập tức quay đầu lại. Mái tóc buộc cao tung bay theo chuyển động, tạo thành một đường cong sắc sảo trong không khí. Nhìn thấy Giang Niệm, hắn lập tức nở nụ cười: "Sư tôn."

Giang Niệm gật đầu: "Ừm, ta muốn ra ngoài một chuyến."

Lục Minh biết nàng vốn không thích rời khỏi động phủ, liền hỏi: "Vì sao đột nhiên lại muốn ra ngoài?"

Giang Niệm: "Tìm một tiểu sư đệ cho ngươi."

Nụ cười trên mặt Lục Minh khựng lại. Dù khóe môi vẫn cong lên nhưng ánh mắt hắn lại dần lạnh đi, giọng nói cũng trầm xuống: "Tiểu sư đệ? Ta không phải là tiểu đồ đệ mà sư tôn yêu thích nhất sao?"