Chinh Phục Tiên Môn Bắt Đầu Từ Việc Thu Đồ Đệ

Chương 4: Bế quan

Đạp Tiên chính là quyển sách mà năm đó nàng xuyên vào.

Nhân vật chính Long Ngạo Thiên của truyện chính là sư huynh nàng Bùi Tiễn. Ở phần kết của Đạp Tiên, Bùi Tiễn đạp vỡ con đường tu tiên, phi thăng thượng giới, rời khỏi thế gian này.

Mà năm hắn phi thăng cũng chính là lúc cốt truyện quyển sách này bắt đầu, vừa tròn 800 năm sau.

Giang Niệm chưa từng nghĩ tới chính mình xuyên sách lâu đến mức nó còn có cả phần hai nữa ư?

Ai mà ngờ được xuyên sách cũng phải có trách nhiệm "tiếp tục nội dung phần sau". Nếu chẳng may tác giả nổi hứng viết thêm cả một loạt phim truyền hình, sinh ra một đống nhân vật kiểu "Hồ Lô Oa" một hai ba bốn năm sáu bảy.

Chỉ nghĩ đến đây thôi là Giang Niệm đã muốn đeo lên mặt nạ đau khổ.

Hiện tại cuộc sống của nàng rất tốt. Là tông chủ ma tông cơm ngon rượu say, không muốn ai đến quấy rầy cuộc sống dưỡng già an nhàn này.

Quyết định nhanh chóng, nàng thu Toái Ma vào trong túi trữ vật, quyết tâm tìm một nơi yên tĩnh, bế quan nghiền ngẫm quyển sách này.

Khi rời khỏi chủ tông, nàng tình cờ lướt qua một thiếu niên đang bay ngược chiều.

Thấy nàng vội vàng, hắn lo lắng hỏi: "Sư tôn định đi đâu?"

Giang Niệm không có tâm trạng giải thích, chỉ đáp lại ngắn gọn ba chữ: "Đi bế quan." Sau đó vẻ mặt nghiêm trọng, bay thẳng đến Thanh Tĩnh Phong.

Lục Minh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nàng lẩm bẩm: "Sư tôn là vì giúp ta độ kiếp mà bị thương sao?"

Cho nên một sư tôn chưa từng bế quan như nàng giờ lại đột nhiên muốn bế quan dưỡng thương?

Sư tôn đối với hắn thật sự là ân trọng như núi.

Hắn phải làm thế nào mới có thể báo đáp ân tình này đây?

Hắn nghĩ đến đây, đôi mắt vốn đã ẩn nhẫn cuối cùng cũng không kìm được mà nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Thiếu niên hoảng hốt lau sạch nước mắt, sợ rằng nếu sư tôn nhìn thấy thì sẽ vì hắn chưa đủ "tàn nhẫn" mà thất vọng.

Ma tu sao có thể dễ dàng xúc động như vậy được chứ?

Hắn nhất định phải giống một ma tu thực thụ, thậm chí còn phải tàn nhẫn hơn cả sư huynh và sư tỷ, như vậy mới có thể nhận được sự sủng ái của sư tôn lâu dài.

Tông chủ vốn luôn lười nhác lại bế quan suốt mấy ngày, khiến cả ma tông dậy lên vô số lời đồn đoán.

Thất Sát Tông có thể nhất thống ma đạo, trở thành đệ nhất đại tông môn của Ma giới phần lớn nhờ vào những năm qua Bùi Tiễn xông pha chiến trận, đông chinh tây chiến.

Danh tiếng sát phạt của Bùi Tiễn vang dội khắp nơi, trấn áp vạn ma. Nhiều ma tu chỉ cần nghe đến tên hắn đã sợ hãi bỏ chạy.