Bùi Thính Tụng nhìn bình luận mà muốn cười, rồi lại cảm thấy có hơi ngu, vì thế nghẹn cười mím môi, quay mặt tránh khỏi màn hình lắc đầu, đè thấp giọng, "Đùa gì mà nát thế."
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe thấy Phương Giác Hạ gọi hai chữ Tiểu Bùi, dù cho mục đích cũng không phải gọi hắn.
[ Trời ạ niên hạ sủng nịch!! Ô ô kswl (ngọt chết tôi rồi)! ]
[OMG Cây Nho thật sự quá công!! Nghẹn cười cũng thật sự quá soft, lại nhớ cảnh PTS cầm vé máy bay vỗ mặt anh trai! ]
[ Ha ha ha Cây Nho lại là tên ở đâu ra thế các mẹ, nickname của Bùi Thính Tụng nhiều quá! ]
[ Cảm ơn vị cu nhang viết sai tên Tiểu Bùi nha, đừng bò nữa mau trở lại đi! ]
[ Khoan đã, áo hoodie trên người Tiểu Bùi...... Chẳng lẽ không phải là quà sinh nhật năm nay của Giác Tỉnh Trạm sao? Giác Hạ đã mặc một lần rồi, weibo của Giác Tỉnh Trạm còn chứng thực nữa......]
Làn đạn lại rất nhanh dâng lên một đợt sóng lớn.
[ Mị vừa mới chạy qua lục lại bên weibo Giác Tỉnh Trạm, thật sự có! Là cùng một cái đúng không!!]
[ Đúng là của Giác Hạ rồi! ]
[ Thính Giác is rio!!!! ]
[ Tiểu Bùi giờ làm gì còn bỏ y theo văn nữa, là xuyên y theo Hạ đóa! ]
(*xuyên y theo Hạ ý là mặc áo của anh Hạ đi theo anh Hạ luôn rồi =)))
—--
*Cậu Bùi Chó Con ban đầu quan hệ với các thành viên không tốt lắm nên mình cho xưng hô khá lung tung trịch thượng, về sau thân thiết hơn mới chịu thật sự làm em út, nên thấy mỗi lần nó xưng 1 kiểu hoặc hay nói trống không thì là do tâm trạng hôm đó của nó thôi, mấy chương nữa sẽ cho nó ngoan lại =))
Tới đây thành viên Kaleido đều đông đủ cả rồi nên giới thiệu sương sương một chút pro5 các cháu bé Nhà trẻ Kính Vạn Hoa, xếp theo thứ tự tuổi tác từ lớn nhất đến nhỏ dần nhe.
• Giang Miểu - Đội trưởng:
- Tuổi: 23
- Chiều cao: 177cm
- Biệt danh: đội trưởng gà mẹ, anh Miểu, Tam Thủy (chữ Miểu 淼 ghép từ 3 chữ Thuỷ nên mới gọi như vậy)
- Vị trí: Leader, phó main vocal
- Kĩ năng bí mật: Đánh đàn tranh
- Trực thuộc công ty: Tinh Đồ
• Hạ Tử Viêm:
- Tuổi: 22
- Chiều cao: 186cm
- Biệt danh: anh Hỏa, Nhị Hỏa (tương tự như trên, chữ Viêm 炎 ghép từ 2 chữ Hỏa nên gọi là Nhị Hỏa)
- Vị trí: Rapper
- Kĩ năng bí mật: DJ, mix nhạc điện tử
- Trực thuộc công ty: Tinh Đồ
• Lộ Viễn:
- Tuổi: 22
- Chiều cao: 178cm
- Biệt danh: Bậc thầy múa quạt, lão Thiết, Viên Viên
- Vị trí: Main Dancer
- Kĩ năng bí mật: biên đạo nhảy
- Trực thuộc công ty: Tinh Đồ
• Phương Giác Hạ:
- Tuổi : 22
- Ngày sinh: 26/6
- Chiều cao: 180cm
- Biệt danh: Moonlight (a.k.a.Phương Ánh Trăng =))), Phong Cảnh Tuyến (viết tắt là FJX đồng âm với Phương Giác Hạ)
- Vị trí: Visual, ACE
- Kĩ năng bí mật: Toán học
- Trực thuộc công ty: Tinh Đồ
• Lăng Nhất:
- Tuổi: 20
- Chiều cao: 173cm
- Biệt danh: 01, Nhất Nhất
- Vị trí: Main vocal
- Kĩ năng bí mật: tấu hài
- Trực thuộc công ty: Tinh Đồ
• Bùi Thính Tụng:
- Tuổi: 19
- Ngày sinh: 17/2
- Chiều cao: 188 cm
- Biệt danh: Cây Nho, Hỗn Thế Ma Vương, Tiểu Bùi, Phổ Đà Tự (viết tắt PTS đồng âm tên Bùi Thính Tụng)
- Vị trí: Visual quốc dân, ACE
- Kĩ năng bí mật: Sáng tác
- Trực thuộc công ty: Tinh Đồ
---
Bùi Thính Tụng lúc này mới phát hiện ra xuất xứ của cái áo, hắn chống trán nhìn về phía Phương Giác Hạ, đôi mắt mở to, đầy mặt là biểu tình [mau giải thích một chút đi ].
Nhưng Phương Giác Hạ còn đang bận đắm chìm lục lọi trong ký ức, thật lâu mới hoàn hồn, "Hình như đúng là đồ bên trạm tiếp ứng tặng."
Thôi người này hết cứu nổi rồi.
Bùi Thính Tụng chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng chưa phát sinh chuyện gì cũng chưa làm, mạnh mẽ lái sang chuyện khác, "Anh Tử Viêm, lấy giúp bịch khoai tây đi."
"Muốn ăn sao, không đơn giản như vậy mà có nha." Hạ Tử Viêm khoanh tròn chân lại, "Đến đây chơi trò chơi đã, thắng bị ăn, thua được phạt."
"Phạt cái gì thế?" Lăng Nhất lập tức lên tinh thần.
Lộ Viễn nhanh trí, "Hôn môi thì sao?"
Năm người còn lại:......
[Ha ha ha ha ha ha thầy Lộ Viễn ơi ngài xướng mở màn xong thì bắt đầu biểu diễn được rồi đếi!]
[How made winds!]
[woc hôn môi ha ha ha ha ha! Nội bộ nhóm K của chúng ta cởi mở như vậy sao? Mấy anh ngày thường ở ký túc xá làm cái trò gì thế!]
Lăng Nhất nheo mắt nắm mặt Lộ Viễn, "Anh còn sợ chỗ này không phải gay bar?"
Lộ Viễn trở tay nắm lại mặt cậu ta, "Anh mà gay thì cậu là 0."
"Em tên Lăng Nhất!"
Lộ Viễn: "Dù có là 1 thì vẫn là 0?"
Hạ Tử Viêm lập tức tiếp lời, "Gì chứ là 1 thì không tin rồi."
Tiểu Bùi: "1 chỗ nào?"
Giang Miểu nhanh chóng hoà giải, "Rồi rồi, thôi đừng nói nữa."
[Tiểu đội trưởng: Tui khó khăn quá mà!]
[Này là nhóm gay tấu hài gì đây hhhh]
[01: Trong vòng 3 ngày tui sẽ SA hết mấy người ] (*SA chỗ này chắc là shounen-ai)
[Quả nhiên, Kaleido toàn đội không có trai thẳng.]
Giang Miểu lại nói, "Nói đến phạt......Để cho công bằng, mỗi người tự viết một loại trừng phạt đi, đến lúc ai thua thì bốc thăm một cái trong số đó rồi thực hiện, thế nào?"
"Được!"
[Oa oa oa muốn nhìn xem mọi người viết nội dung trừng phạt là gì quá!]
Đạo diễn ở sau ống kính chỉ đạo, "Mỗi người có thời gian một phút, tới trước màn hình viết. Viết xong nhớ khoe ra cho khán giả xem một chút nha."
Phương Giác Hạ trong đầu nghĩ nội dung trừng phạt có chút xuất thần, đột nhiên nghe thấy mọi người nhắc tên mình.
"Nói trước nha, không được viết bất cứ trò tính toán gì đâu đấy." Lộ Viễn cầm miếng khoai tây chiên nhét vào miệng, "Bằng không thầy Phương sẽ đem chúng ta ấn xuống đất mà chà đạp."
Cậu ta vừa nói ra, mọi người đều đồng thời thở dài một tiếng.
[Ha ha ha ha ha ha chuyện nên tới vẫn phải tới]
[Máy tính hình người Phương Giác Hạ muốn tái xuất giang hồ hay sao!??]
[?? Fan mới vẻ mặt chết lặng, cầu được phổ cập khoa học!]
Hạ Tử Viêm cười nói, "Đến tận bây giờ mỗi lần nhớ đến vị sữa Vượng Tử là một lần tớ rùng mình sợ hãi."
[Tui nhớ rồi! Sự tích sữa bò Vượng Tử hài vl luôn quý dị ơi!]
Lăng Nhất vỗ một tay, giải thích, "Đây, để tóm tắt, trước đây Giác Hạ của chúng ta có tham gia một gameshow, hình như trên B trạm có video cut đấy. Lúc ấy có một phần là thi tính toán, là cái loại càng về sau đề bài càng khó ý, nhưng mà Giác Hạ của chúng ta dùng năng lực làm toán kinh người của mình thắng được giải đặc biệt, một xe sữa bò Vượng Tử, không sai, nguyên một xe."
[Ôi vãi?! Một xe?]
[Vì sao lại xàm xí như vậy ha ha ha ha]
[Hồi xưa vì để được lên hình mà Giác Hạ phải tham gia rất nhiều show kỳ quái, ôm ôm anh Giác Hạ một cái~]
"Tụi mình uống bao lâu mới hết nhỉ?" Lộ Viễn chen vào hỏi.
Giang Miểu nghĩ nghĩ, "Hình như một hai tháng gì đó, lúc ấy mỗi khi chúng ta về nhà đồ uống duy nhất chỉ có sữa bò Vượng Tử."
[Ha ha ha ha sáu thanh niên tụ lại cùng nhau uống sữa! Cười chết mị!]
[Vượng Tử, thu tiền!]
Hạ Tử Viêm cười lộ cả răng, "Tớ còn nhớ mãi Giác Hạ lúc ấy mỗi ngày làm sữa chưng nước đường cho chúng ta ăn. A đúng rồi, phổ cập kiến thức cho fan mới một chút, Giác Hạ lớn lên ở Quảng Châu."
[a a a a a a plgg cùng quê với mị!!! Mị hạnh phúc quá!]