Nam Chính Phượng Hoàng Muốn Ăn Bám Vợ

Chương 31

Chu Tiến gật đầu: “Vậy nếu chúng ta sống chung hợp nhau thì sao? Thế thì có tiếp tục chung sống tiếp không?”

Thẩm Thư Lê mở miệng định nói, rồi lại khép lại, trong mắt thoáng qua sự mờ mịt.

Không trả lời được.

Cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hiện tại việc kết hôn với Chu Tiến chỉ có một mục đích, đó là nhận thêm một khoản tiền bồi thường từ việc di dời để trả nợ.

Chu Tiến chậm rãi nói: “Cuộc hôn nhân này, chúng ta sẽ kết hôn một thời gian hay suốt đời?”

Thẩm Thư Lê chầm chậm siết chặt năm ngón tay, đôi mày xinh đẹp nhíu lại.

Chu Tiến cho cậu thời gian suy nghĩ, đồng thời thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình: “Là thế này. Tôi nghĩ chúng ta cần phải trao đổi thẳng thắn với nhau.”

“Tôi hy vọng cuộc hôn nhân này không chỉ là một công cụ, cũng không phải là trò đùa. Tôi mong nó sẽ tồn tại lâu dài, miễn là hai bên không có sai lầm quá đáng nào.”

“Cá nhân tôi rất khao khát có một gia đình bình thường, vì vậy nếu kết hôn tôi sẽ toàn tâm chăm lo cho cuộc hôn nhân này. Nếu chúng ta sống hòa hợp với nhau, tôi muốn cuộc hôn nhân này có thể kéo dài suốt đời.”

Chu Tiến có quan điểm rất truyền thống về hôn nhân. Đối với anh, việc kết hôn và sống chung là điều bình thường, nếu có thể hòa hợp nghĩa là có thể có một tổ ấm, như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi.

Thẩm Thư Lê nghe những lời này, môi dần mím chặt, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên cứng đờ.

Cậu còn tưởng Chu Tiến cũng có mục đích giống như mình là chỉ để có thêm một phần tiền đền bù di dời, nên kế hoạch của cậu chỉ là một cuộc hôn nhân ngắn hạn tạm thời.

Vì vậy, cậu chỉ cần xem xét phẩm hạnh của đối phương, chỉ cần tin tưởng được đối phương là đủ.

Nhưng sau khi nghe những lời chân thành của Chu Tiến, Thẩm Thư Lê đột nhiên cảm thấy thật nặng nề.

Cậu có thể gánh vác cả đời của một người không?

Liệu cậu có thể đem đến một gia đình bình thường và hạnh phúc như kỳ vọng của Chu Tiến không?

Rồi còn tình cảm thì sao? Hai người không có tình cảm, làm nào có thể sống chung lâu dài trong tương lai được?

Ngay cả những cặp vợ chồng có tình cảm, giống như cha mẹ cậu, khi khó khăn ập đến, cũng có thể trở thành những con chim bay đi mỗi người một hướng.

Huống chi đến chuyện không có tình cảm.

Thẩm Thư Lê đã chán ngấy việc bị người khác bỏ rơi, cậu không muốn tự đặt mình vào tình cảnh đó một lần nữa.

Nhưng còn món nợ thì phải làm sao đây?

Trừ khi có một khoản tiền lớn bất chính giáng xuống, nếu không thì cả đời này của cậu sẽ bị món nợ này kéo lê đến chết.

Thẩm Thư Lê chống đầu bằng một tay, cảm thấy hơi mệt mỏi.

Cuộc đời chính là từ cái hố này nhảy sang cái hố khác, kiểu gì cũng phải chịu khổ, chỉ là đổi loại khổ mà thôi.