Nam Chính Phượng Hoàng Muốn Ăn Bám Vợ

Chương 28

Đêm lại trằn trọc mãi không ngủ được.

Cậu lại lo lắng rồi.

Trước đây cậu cũng không nóng lòng lắm, vì có lo lắng cũng vô ích, nợ nần nhiều đến mức có bán cậu đi cũng không trả nổi.

Nhưng bây giờ, trong tay cậu đang nắm giữ một cơ hội cuối cùng, chỉ cần nắm chắc thì mọi khó khăn đều có thể giải quyết được.

Vì vậy, cậu rất sợ mất đi cơ hội này, như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu, khiến cậu lúc nào cũng đau khổ.

Có vẻ như Chu Tiến đã từ bỏ cậu.

Có nên tìm một ứng cử viên mới không?

***

Lúc này, lại có thêm một người không ngủ được.

Chu Tiến đã nằm suốt hai tiếng đồng hồ, sau khi tắt đèn, anh mở to mắt nhìn lên trần nhà, không nhúc nhích.

Thẩm Thư Lê khi đó có ý gì?

Không phải Chu Tiến không nhận ra sự thăm dò của Thẩm Thư Lê, chỉ là anh luôn lo sợ rằng mình lại hiểu lầm như trước đây, có khi lại khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn và khiến đối phương không hài lòng.

Vì thế suốt ngày anh chỉ giữ thái độ mơ hồ, không hề bày tỏ thái độ.

Đến tối, anh tắt đèn lại suy nghĩ, nếu mình hiểu sai thì sao?

Nếu thế, hành vi của anh hôm nay quá lạnh lùng.

Liệu Thẩm Thư Lê có nghĩ rằng mình đã từ bỏ và kết hôn với người khác không?

Chu Tiến theo bản năng không muốn chấp nhận kết quả này, liền từ trên giường ngồi dậy, chộp lấy điện thoại.

Anh nhanh chóng mở hộp thoại trò chuyện của Thẩm Thư Lê.

Nhưng khi ngón tay đang đặt trên bàn phím, anh lại dừng lại.

Phải nói gì đây?

Chu Tiến xoa xoa mặt, cảm thấy mình thật sự giống như một bà mẹ chồng, từ khi nào trở nên khó chịu như vậy?

Khó chịu.

Anh đang định khóa màn hình rồi đi ngủ thì lại có một tin nhắn hiện lên.

Thẩm Thư Lê: Anh có suy nghĩ gì về những gì tôi đã nói với anh khi sáng không?

Chu Tiến hơi giật mình, ngập ngừng gõ vài chữ: Có

Hơi thở của Thẩm Thư Lê trở nên chậm hơn.

Vốn dĩ cậu đã nghĩ tới việc từ bỏ Chu Tiến, nhưng vì lý do nào đó lại cảm thấy không muốn làm như vậy.

Trên đời nhất định vẫn có người có người tốt như Chu Tiến, nhưng Thẩm Thư Lê lại cảm thấy mình không may mắn để gặp được họ.

Việc xây dựng lòng tin là một quá trình lâu dài, và Chu Tiến đã vô tình tạo cơ hội để dần dần khôi phục niềm tin đó.

Nhưng nếu là người khác, Thẩm Thư Lê sẽ không đủ kiên nhẫn để thấu hiểu và tạo dựng niềm tin.

Cho nên cậu vẫn dự định thử lần cuối.

Cậu không muốn kiểm tra nữa, lần này cậu định trực tiếp gợi ý.

Nếu đối phương hiểu ý mình và đồng ý thì sẽ nói chuyện trực tiếp luôn.

Nhưng nếu đối phương không đồng ý... thì cũng xem như để lại cho cả hai một chút tự trọng.

Thế giới của người lớn là như thế, mọi thứ đều không thẳng thắn, không rõ ràng, dù ngay cả khi đối diện với cái chết cũng phải giữ thể diện đến cùng.

Thẩm Thư lê: Tóm lại... suy nghĩ của cậu là gì?

Một tiếng“ Răng rắc”, Chu Tiến đang bẻ các khớp xương của mình. Anh có một linh cảm nhất định, nhưng hiện tại vẫn chưa chắc lắm.