Beyblade Burst Phần Bốn Ngoại Truyện Đặc Biệt

Chương 20: Đấu thôi nào!

Taka nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra và bắt đầu quay trực tiếp trận đấu.

“Tôi đang mang đến cho các bạn một tin cực kỳ sốc đây! Arman Kusaba của đội Victories đang thách đấu với quay thủ huyền thoại của huyền thoại Afudo Terumi! Đây là những lần hiếm hoi quay thủ huyền thoại của huyền thoại xuất hiện chấp nhận lời thách đấu của quay thủ khác. Mọi người tuyệt đối không được bỏ lỡ chuyện này đâu!”

Tất cả mọi người đang trong tâm trạng phấn khích. Chuyện này là rất hiếm khi xảy ra. Dante còn nhắc nhở Arman:

“Arman, Aphrodite của chị Terumi là loại quay tấn công giống của anh Valt. Nhưng nó hoàn hảo hơn Valtryek nhiều đó nha! Chỉ cần một cú cũng để hạ knowout cậu luôn!”

“Mình đã biết chuyện này mà!”

“Người ta cũng chỉ là đang giúp đỡ cậu thôi đó! Dù mình chưa thắng chị ấy được lần nào.”

Arman bắt đầu tập trung. Cậu buộc chiếc băng đô màu xanh lá với biểu tượng màu trắng lên đầu. Tiếp đó cậu lắp Ashindra vào quay bey của mình rồi hít thở thật sâu:

“Dù em biết chị rất mạnh nhưng em sẽ là người chiến thắng!”

Terumi nghe lời tuyên chiến thì chỉ mỉm cười. Đối với lớp trẻ bây giờ có tinh thần vươn tới chiến thắng thì rất tốt. Tuy rằng cậu nhóc trước mặt này không thể thắng được mình nhưng cô vẫn đồng ý thi đấu. Mong rằng đám trẻ này sẽ học hỏi được điều gì đó ở mình.

“Bắt đầu thôi nào.”

Ba. Hai. Một.

Beyblade, bùng nổ sức mạnh!

Cả hai con quay bắt đầu đáp xuống sàn đấu. Vì Ashindra là loại quay phòng thủ nên chắc chắn Arman chọn chiếm vị trí trung tâm trước. Terumi cũng không vội vã gì. Cô thong thả để cho Aphrodite quay xung quanh Ashindra mà chưa tấn công vội. Vừa mới đâm một cú, Ashindra bắt đầu trở nên lung lay mà rời mất vị trí trung tâm.

“Chị ấy mạnh quá.”

Terumi vẫn đứng thong dong mà mỉm cười, nói:

“Nếu em muốn, em có thể tấn công chị. Aphrodite sẽ không phản kháng trong ba đòn đánh đầu tiên. Hoặc em có thể tiếp tục phòng thủ đúng với ưu điểm mà Ashindra đang có.”

Arman ngạc nhiên mà nhìn Terumi? Cô ấy chịu để Aphrodite quay một chỗ để cho Ashindra tấn công ư? Arman biết rõ sức mạnh của người được mệnh danh là vị thần trên sân quay này. Chắc chắn cô nói vậy là muốn nhường cậu chủ động trước. Lời nói tự tin đến mức người nghe có thể cảm nhận được cô không có chút lo lắng nào sẽ bị đánh bại. Nếu như tấn công trước, chẳng phải cậu tự mình cho rằng cậu là một quay thủ yếu hay sao? Chưa kể tới việc Ashindra là loại quay phòng phủ. Tấn công không phải là sở trường của Ashindra. Nếu như tấn công sẽ phải hy sinh sức bền. Có khả năng cao sau khi tấn công xong, Aphrodite chưa biết có thể đánh bại được hay không thì đã thua vì mất sức bền. Arman chưa thể đo hết sức mạnh của Terumi đến đâu. Nếu đến cả Valt Aoi và Aiger Akabane còn không thể đánh bại được thì rất khó để đo được giới hạn của cô. Nói là thế, nhưng Arman vẫn muốn thử xem mình sẽ làm được hay không. Sau khi suy nghĩ một hồi, Arman vẫn tiếp tục phòng thủ theo đúng lối chơi của mình.

“Ashindra phòng thủ!”

Terumi như đã biết câu trả lời từ trước, khóe miệng nhếch lên nụ cười:

“Rất tốt. Lựa chọn rất xuất sắc khi thể hiện ưu điểm mà mình có. Nhưng mà…”

Chỉ cần một đòn đánh xuống, lớp phòng thủ của Ashindra đã bị phá vỡ dễ dàng.

“Cái gì!”

“Vẫn cần phải học hỏi nhiều lắm đấy.”

Đòn cuối cùng, Aphrodite mạnh mẽ tấn công Ashindra. Tiếng Bey nổ tung vang lên. Ashindra bị hất văng lên không trung rồi nổ tung trước chứng kiến của mọi người.

“Chúng ta vừa thấy là một cú Beyblade knowout. Afudo Terumi là người chiến thắng với tỉ số 2 - 0.”

Mọi chuyện vừa mới xảy ra quá nhanh khiến cho đầu óc của Arman vẫn chưa kịp tiếp thu sự thật phía trước.

“Không… không thể nào…”

Dù biết là Terumi rất mạnh nhưng vì đây là lần đầu tiên chứng kiến trực tiếp sức mạnh kinh khủng như vậy khiến tất cả đều ngơ ngác tại chỗ. Có vẻ những thế hệ trẻ không ngờ rằng tiền bối của họ lại có thể mạnh đến khủng khϊếp tới vậy. Mạnh đến mức chỉ cần một đòn đánh là đã hạ được đối thủ.

“Mình… mình nên làm thế nào để đánh bại được chị ấy đây…”

Arman có chút bực bội vì mình đã thua. Sau khi Terumi để Aphrodite đáp trên tay, cô mỉm cười nói với Arman:

“Trận đấu vừa nãy em đã thể hiện rất tốt. Chị mong rằng em có thể học hỏi được thêm nhiều thứ từ trận đấu vừa rồi.”

Cô bắt đầu quay sang Dante:

“Dante, đến lượt em rồi đấy. Thi đấu thôi.”

Bây giờ là lượt đấu giữa Terumi và Dante. Đứng trước sàn đấu, Dante đang suy nghĩ cách để đánh bại Terumi đến mức không để ý mình đã nói luôn suy nghĩ của bản thân ra ngoài miệng.

“Aphrodite là loại quay tấn công. Sức công phá mạnh đến mức chỉ cần một đòn cũng đủ làm Ashindra lung lay. Thực sự quá khác cách tấn công của Valtryek. Mà chị ấy và Aphrodite đã mạnh hơn từ lần đấu với anh Delta. Mình nên làm gì đây…”

“Phụt, ha ha ha.”

Dante nghe thấy Terumi bật cười thì mới bắt đầu rời bỏ suy nghĩ của mình.

“Quả nhiên cái tính nghĩ gì nói đấy của em vẫn chưa sửa nhỉ?”

Nghe Terumi nói vậy làm Dante đỏ mặt bừng bừng.

“Ha, chị sẽ không trêu em nữa. Đấu thôi nào!”