Nữ Phụ Ác Độc Vĩnh Viễn Không Chịu Quay Đầu

Chương 40: Hân hoan

Tuy nhiên, qua micro, lời nói ấy lại kỳ lạ có sức mạnh trấn an lòng người.

La Văn Văn cúi đầu lau nước mắt trên mặt, hai tay buông ra sau lưng, ngẩng cao đầu đứng thẳng lại.

Những người khác cũng im lặng suy tư lắng nghe.

Chỉ riêng Ninh Mộ Tuyết nhìn sững khuôn mặt nghiêng của Dung Lăng, như chìm vào mộng tưởng, hoàn toàn không nhớ được lời nàng vừa nói.

Fan couple tất nhiên không bỏ qua khoảnh khắc này, lập tức hóa thân thành "gà gáy ò ó o":

[Aaaaa, đây chính là tình yêu trong truyền thuyết phải không? Vì Dung Lăng, Ninh Mộ Tuyết chẳng màng thứ hạng!]

[Thật quá đáng yêu, đây là ‘sắp đặt của ông trời’ đúng không? Huhu, couple nhà em real hơn cái nồi bún riêu của bà cô ngoài đầu ngõ nữa! Ò Ó O Ò OOOOO!]

[Ninh Mộ Tuyết đúng là kẻ sủng vợ kinh điển, ánh mắt cuồng si quá, cất ngay ánh mắt ấy đi hộ cái, liêm sỉ rớt đầy đất rồi kìa!]

Ngay lập tức, từ khóa #Dung Lăng Tất Cả Đều Là Sắp Đặt Của Ông Trời# cũng leo lên hot search, ngang hàng với #Ninh Mộ Tuyết Hạng Nhì#, một lần nữa chứng nhận cho CP "Lăng Sương Ngạo Tuyết" không chỉ nhân vật chính xếp hạng gần nhau mà cả hot search cũng phải sát nhau.

Ngay lập tức, trong hai chủ đề này tràn ngập fan CP phát cuồng và fan riêng lẻ của từng người tranh thủ giới thiệu idol của mình.

Cho đến khi một bài đăng mới xuất hiện, phá vỡ sự cân bằng mong manh này.

Khác với niềm vui hân hoan của các fan, đó là một bài viết đòi quyền lợi đầy nặng nề, đến mức khiến những fan đang chìm trong niềm vui không buồn ngó qua.

Bài đăng này ban đầu có thể bị nhấn chìm giữa hàng loạt bài viết từ fan, nhưng người đăng đã không ngừng chia sẻ cùng từ khóa, khiến nó không thể không được chú ý.

Rất nhanh sau đó, các tài khoản truyền thông đã chụp lại và đăng tải: [Trong hot search của Ninh Mộ Tuyết có nhân viên công ty cô ấy đòi quyền lợi, chuyện này là thế nào?]

Ai cũng biết, tập đoàn Ninh thị là một "ông lớn" trong giới thương mại.

Ngoài nền tảng công nghiệp vững chắc từ những năm đầu, gần đây họ còn bắt kịp xu hướng, tiến vào lĩnh vực công nghệ cao, thành lập công ty công nghệ Hạo Thần, chuyên nghiên cứu phát triển các sản phẩm điện tử cao cấp như điện thoại, máy tính.

Chẳng mấy chốc, Hạo Thần đã đuổi kịp các công ty cùng ngành, đứng vững qua vô số cuộc chiến thương trường, dần trở thành ông trùm ngành công nghệ.

Sau khi niêm yết trên sàn, cổ phiếu công ty chỉ tăng chứ không giảm.

Bài viết đòi quyền lợi trên mạng xã hội là của một nhân viên kỳ cựu tại công ty Hạo Thần.

Tuy nhiên, người đăng bài không phải nhân viên này, mà là một người tự nhận là ông nội của anh ta:

[Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Tôi là ông nội của Trần Minh, kỹ sư phần mềm cao cấp tại công ty công nghệ Hạo Thần, đồng thời là một giáo viên bình thường. Ngày 20 tháng 4 năm nay, vào khoảng 10 giờ tối, Trần Minh đột ngột đau đầu nghiêm trọng khi đang tăng ca tại công ty. Sau khi được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, thằng bé được chẩn đoán là bị phình động mạch máu não, xuất huyết. Sau ca phẫu thuật khẩn cấp, tính mạng thằng bé được cứu sống nhưng lại không may bị liệt, thường xuyên rơi vào hôn mê, đến nay vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Trần Minh mồ côi cha mẹ từ nhỏ vì tai nạn giao thông, được tôi nuôi lớn. Nhưng từ bé đến lớn, cháu tôi luôn chăm chỉ học hành, thi đại học với thành tích đứng đầu huyện, đỗ vào trường đại học tốt nhất cả nước. Sau khi tốt nghiệp, Trần Minh vào làm kỹ sư tại Hạo Thần, cống hiến tuổi trẻ cho công ty. Nhưng không ngờ tai họa bất ngờ ập đến, vừa kết hôn chưa đầy nửa năm đã gặp phải biến cố lớn như vậy...]