Trở Về Thập Niên 60: Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con

Chương 28

Sau đó cậu bé liền không kiên nhẫn kéo bà nội đi.

Thực ra, mẹ Chu cũng không phải là người hiền lành gì, bà chỉ thiên vị con trai út, vì thế bà cũng yêu thương các cháu trai, cũng vì biết bà nội yêu thương mình, nếu không Chu Đại Oa cũng không dám kéo như vậy.

"Vội vã cái gì?" Mẹ Chu nói ra miệng.

Trong lòng lại bắt đầu suy tính xem vợ lão tứ muốn làm gì, có phải là không có lương thực, định lợi dụng lần thu hoạch mùa thu này để mua lúa gạo từ nhà mình không?

Chắc không phải, vợ lão tứ từ trước đến nay luôn tách biệt, toàn ra chợ mua, không thèm giao lưu với người nhà họ Chu.

Bên này có chợ, ở nông thôn mua bán lương thực không cần phiếu lương thực, có tiền là được.

Lão tứ mỗi tháng đều gửi tiền về, nó không thiếu ăn thiếu uống, nhìn nó tự lo cho bản thân thế nào là biết ngay.

Nếu có lão tứ ở nhà thì cái cách sống hưởng thụ, lười biếng của nó sớm đã bị lôi ra chỉ trích rồi.

Đây không phải mẹ Chu nói chơi, vì có Chu Thanh Bách là chỗ dựa vững chắc, người nhà họ Chu ra ngoài ai mà không phải kính nể chứ?

Còn nguyên chủ thì dựa vào lý do là Chu Tam Oa còn nhỏ, Chu Đại Oa lại không hiểu chuyện giống như con gái nên chẳng làm việc gì cả, đương nhiên cuối năm không được chia lương thực.

Khoảng nửa tháng nữa đội sản xuất sẽ gϊếŧ heo khao mọi người, nhưng nguyên chủ cũng không có phần thịt heo, muốn ăn thịt heo thì cũng được thôi, dù sao cũng là cùng một thôn, có thể lấy tiền mua thịt từ đội, nhưng chỉ có thể mua được những phần dư thừa mà mọi người không lấy.

Tuy nhiên dù là phần thừa cũng tốt rồi, thời này có thịt đã là tốt lắm rồi.

Nguyên chủ chính là như vậy, chẳng hề để tâm đến việc trong mắt người khác cô ấy chỉ là một người phụ nữ hoang phí, khiến cho một người đàn ông tốt như Chu Thanh Bách phải khổ sở vì đã cưới phải một người như vậy về làm vợ, đúng là bất hạnh ba đời.

--------

Đôi lời của editor:

Chào mọi người, mình nhận edit tiếp bộ này sau khi em nó drop gần 1 năm, vì bạn edit cũ edit lậm cv quá nên mình edit lại từ đầu, mà bạn ý đăng chương chưa đủ 500 chữ (đăng từ lâu lắm rồi, lúc đó chưa có quy định đủ 500 chữ mới được đăng á mọi người), mình sửa chương theo đúng nội dung chương cũ cũng không đủ 500 chữ để đăng luôn nên mình có viết nhăng viết cuội cho đủ số chữ ở cuối chương mong mọi người bỏ qua nhé 😥😥, cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰