Trở Về Thập Niên 60: Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con

Chương 26

Sau đó tự mình lấy một túi muối từ trong không gian ra dùng.

Trước mắt có không gian vật tư cô đương nhiên sẽ dùng không gian trước, chờ sau khi dùng hết thì tính sau.

Dù sao trong không gian cô cũng còn 50 cân muối tinh dùng để nấu ăn đó.

Nấu cháo xong, Lâm Thanh Hòa mới bỏ thịt băm vào khuấy đều, lại đập trứng gà vào khuấy lên, còn cho một chút muối, nồi cháo thịt nạc này đã xong rồi.

Cũng không biết có phải nguyên chủ lâu lắm rồi không được ăn thịt hay không mà Lâm Thanh Hòa cảm thấy rất thèm.

Ba đứa con trai càng không cần phải nói, cả ba đứa đều đứng ở cửa phòng bếp chớp mắt nhìn vào bên trong.

“Đều chờ hết cho mẹ, vẫn còn nóng.” Lâm Thanh Hòa cầm bát múc cho Chu Đại Oa và Chu Nhị Oa một bát, nói.

“Con có thể tự mình thổi ăn!” Chu Đại Oa lập tức nói.

“Con cũng có thể.” Chu Nhị Oa cũng nói.

Chu Tam Oa không biết nói thì chạy lại ôm lấy chân cô, trong miệng cũng a a kêu, đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào nồi cháo.

Lâm Thanh Hòa bế Chu Tam Oa lên, để cháo ở phòng bếp cho nguội bớt, cũng dắt Chu Đại Oa và Chu Nhị Oa ra ngoài.

Cô ôm Chu Tam Oa lên, Chu Đại Oa và Chu Nhị Oa thì muốn ăn cháo thịt, không muốn đi, nhưng Lâm Thanh Hòa có nhiệm vụ giao cho hai đứa: "Đi gọi bà nội các con qua đây."

"Chúng ta gọi bà nội qua ăn cháo thịt sao?" Chu Nhị Oa hỏi.

"Bà nội các con bình thường cũng đối xử tốt với các con, gọi bà ấy qua ăn một bát cháo thịt cũng là phải thôi, hiếu thảo là việc quan trọng nhất, phải hiếu thảo với người lớn tuổi, hiểu không?" Lâm Thanh Hòa nói.

"Mẹ, mẹ cũng không hiếu thảo với bà nội đâu." Chu Nhị Oa chớp mắt nói.

Lâm Thanh Hòa nghẹn lời, giả vờ giận nói: "Đi hay không? Nếu không đi gọi bà nội các con qua đây, mỗi đứa đều đừng hòng ăn nhé!"

"Con đi gọi bà nội ngay!" Chu Đại Oa nói.

Nói xong, nó liền mở cửa chạy ra ngoài, Lâm Thanh Hòa nhìn Chu Nhị Oa, Chu Nhị Oa nói: "Anh trai đi rồi."

Ý là chỉ cần một đứa thôi, không cần đến nó.

--------

Đôi lời của editor:

Chào mọi người, mình nhận edit tiếp bộ này sau khi em nó drop gần 1 năm, vì bạn edit cũ edit lậm cv quá nên mình edit lại từ đầu, mà bạn ý đăng chương chưa đủ 500 chữ (đăng từ lâu lắm rồi, lúc đó chưa có quy định đủ 500 chữ mới được đăng á mọi người), mình sửa chương theo đúng nội dung chương cũ cũng không đủ 500 chữ để đăng luôn nên mình có viết nhăng viết cuội cho đủ số chữ ở cuối chương mong mọi người bỏ qua nhé 😥😥, cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰