Trở Về Thập Niên 60: Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con

Chương 24

Bếp tuy đơn giản, nhưng mọi người đều như vậy cả.

Từ nhỏ, Lâm Thanh Hòa đã sống với bà ngoại ở nông thôn, giờ dùng cái nồi cũ này mặc dù hơi lạ tay, nhưng vẫn có ký ức của nguyên chủ, cũng không làm khó được cô, cọ nồi đun nước xong, sau đó vào thùng gạo lấy gạo.

Trong thùng gạo có gạo, một cái thùng khác có bột mì, nhưng đều không còn nhiều, nguyên chủ lần này ra ngoài cũng không tính mua gạo bột, chỉ mua vải về làm quần áo cho mình.

Lâm Thanh Hòa lắc đầu, lấy từ không gian ra một túi gạo đổ vào, lại lấy một túi bột mì đổ vào thùng bột khác, còn lấp đầy lọ trứng gà.

Ba đứa nhỏ trong nhà đều không quan tâm những chuyện này, cũng không biết đếm, cùng lắm là biết trứng gà nhiều rồi gạo cũng nhiều, nhiều bao nhiêu thì chúng không biết, tùy cô muốn làm sao cũng được.

Làm xong những chuyện này, Lâm Thanh Hòa lấy từ không gian ra một miếng thịt nạc khoảng ba bốn lạng, cô định nấu cháo trứng gà thịt nạc.

Chỉ là dao trong nhà đã cùn, Lâm Thanh Hòa không ngần ngại lấy một con dao mới kiểu cũ từ không gian ra dùng.

Trong nhà chỉ có mấy đứa nhỏ, chỉ cần không làm gì khác người thì cô chẳng lo, mà cho dù có làm gì khác người, cô có thể khác người hơn nguyên chủ sao?

Nói gì thì nói, cô thu thập những vật dụng này là để sống thoải mái hơn chứ không phải để nó phủ bụi.

Con dao mới của cô rất sắc, rửa sạch rồi băm thịt rất dễ dàng, ba bốn lạng thịt nạc nhanh chóng được băm xong, lúc này nước trong nồi cũng sôi, đổ gạo đã rửa sạch vào, sau đó bắt đầu dùng cái thìa lớn khuấy, tránh cho nó dính đáy nồi cháy.

"Mẹ, mẹ đang làm món gì ngon cho bọn con vậy?" Chu Nhị Oa không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa bếp, chớp mắt hỏi.

Lâm Thanh Hòa đáp: "Tối nay ăn cháo trứng gà thịt nạc."

"Ngon không mẹ?" Chu Nhị Oa chưa bao giờ ăn cháo trứng gà thịt nạc, nhưng có trứng có thịt, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết chắc chắn sẽ rất ngon.

"Đương nhiên rồi, đợi lát nữa ăn các con còn muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi vào đó." Lâm Thanh Hòa nói.

--------

Đôi lời của editor:

Chào mọi người, mình nhận edit tiếp bộ này sau khi em nó drop gần 1 năm, vì bạn edit cũ edit lậm cv quá nên mình edit lại từ đầu, mà bạn ý đăng chương chưa đủ 500 chữ (đăng từ lâu lắm rồi, lúc đó chưa có quy định đủ 500 chữ mới được đăng á mọi người), mình sửa chương theo đúng nội dung chương cũ cũng không đủ 500 chữ để đăng luôn nên mình có viết nhăng viết cuội cho đủ số chữ ở cuối chương mong mọi người bỏ qua nhé 😥😥, cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰